Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip cô gái loay hoay tìm đồ trong căn phòng, đáng nói là khung cảnh xung quanh khiến ai nấy đều hốt hoảng.
Bạn nữ đeo khẩu trang, nói trong bất lực: "Chả hiểu đồ mình đâu luôn á!" rồi loay hoay nhìn ngó. Camera lia quanh căn phòng nhỏ thì hỡi ôi, không khác gì một bãi rác thu nhỏ trước mặt.
Căn phòng nhỏ như bị "nhấn chìm" với đủ các loại túi bóng, giấy rác,, đồ đạc vứt lung tung mỗi nơi một thứ. Giường chất đầy bát đũa, vỏ chai đã qua sử dụng.
Cô gái "khóc thét" khi không tìm được đồ trong phòng, dân mạng ngán ngẩm khi nhìn "bãi rác" xung quanh
Chiếc tủ vải xiên xẹo nằm chình ình giữa phòng. Khu vực nấu ăn cũng chẳng khá khẩm hơn, nồi niêu bị bỏ mỗi nơi 1 chiếc. Căn phòng ngổn ngang bừa bộn đến nỗi bạn nữ phải nhấc cao chân lên khi di chuyển.
Trước cảnh tượng này, một người phụ nữ nói vọng vào: "Thế này thì làm sao mà lấy đồ hả?"
Bát đũa bẩn, giấy rác vứt khắp phòng trông không khác gì "bãi rác mini"
Đoạn clip chỉ dài 7 giây nhưng đã thu hút tới hơn 80 nghìn lượt xem của dân mạng. Ai cũng ngán ngẩm, cho rằng không thể thông cảm nổi với việc bừa bộn và sống bẩn quá đáng của cô gái này:
"Mình có một sự thắc mắc là làm sao bạn nữ vẫn ở được trong căn phòng thế này vậy? Không sợ bị bệnh à? Trời ơi cảm giác có cả ngàn con vi rút trong căn phòng".
"Con gái mà sống bẩn kinh hoàng luôn, mình là con trai mà còn sạch sẽ hơn ngàn lần".
"Chắc đùa chứ bình thường không ai sống trong phòng ngập rác kinh hoàng như vậy được".
"Ở thế này tìm được đồ mới là lạ chứ không tìm được thì là chuyện bình thường á. Mình khuyên thật bạn nữ dọn phòng đi không hại sức khoẻ lắm".