Vào năm 2016, 1 cô gái trẻ tên là Joanne Lefson đã đến thăm 1 trang trại nuôi lợn công nghiệp ở ngoại ô thành phố Cape Town của Nam Phi. Nhận thấy điều kiện sống khá là khủng khiếp mà những con vật ở đây phải chịu đựng, Joanne đã quyết định phải làm 1 điều gì đó, giúp chúng thoát khỏi số phận bi thảm được báo trước.
"Tôi chỉ muốn giúp đỡ chúng, vì thế tôi đã ngỏ lời mua 1 chú lợn con mới được 1 tháng tuổi. Nếu có thể thì tôi muốn đem hết chúng về nhà với mình", Joanne tâm sự.
Joanne Lefson cùng chú lợn mà cô đã giải cứu.
Thế rồi, khi đem chú lợn về nhà, Joanne đã thấy là nó rất thông minh. Cô cũng vô tình phát hiện ra khả năng đặc biệt của nó. Khi nhìn thấy những cây cọ cũ, chú lợn đã ngậm vào miệng và chứng tỏ khả năng biết vẽ tranh trừu tượng 1 cách đáng kinh ngạc.
Vậy là, Joanne đã nuôi dưỡng sở thích đặc biệt và kỳ lạ này của thú cưng. Chú lợn cũng được gọi là Pigcasso, đặt theo tên của họa sĩ trường phái tranh ấn tượng nổi tiếng Picassso.
"Pigcasso rất thích được đi khám phá khung cảnh nên thơ của Cape Town. Tôi không bắt nó vẽ đâu, nó thích vẽ lúc nào thì sẽ vẽ, với cân nặng của mình, rõ ràng là tôi chẳng thể bắt nó làm bất kỳ điều gì nó không thích", Joanne vui vẻ cho biết.
Chú lợn Pigcasso trong quá trình hoàn thành bức tranh Wild and Free nổi tiếng của mình.
Năm năm trôi qua, Pigcasso đã nặng gần 700 kg và đã vẽ được hơn 400 tác phẩm và vinh dự trở thành chú lợn duy nhất trên thế giới có khả năng vẽ tranh.
Đặc biệt, mới đây, 1 bức tranh mới nhất của Pigcasso mang tên Wild and Free đã bán được cho 1 nhà sưu tầm người Đức tên là Peter Esser với mức giá kỷ lục là 20.000 bảng Anh (tương đương 600 triệu VNĐ), phá kỷ lục bức tranh do động vật vẽ đắt nhất do 1 chú tinh tinh tên là Congo thực hiện (được bán với giá 14.000 bảng Anh, tương đương hơn 420 triệu VNĐ).
Vẻ hài lòng của Pigcasso trước tác phẩm lớn của mình.
"Tôi muốn Pigcassso tạo ra thứ gì đó mà nó chưa từng làm ra trước đây. Một bức tranh ngoại cỡ thách thức giá trị thực chất của 1 tác phẩm nghệ thuật do động vật tạo ra", Joanne nói về ý tưởng của cô đối với tác phẩm mang tên Wild and Free của Pigcasso và cuối cùng, cô đã rất hài lòng về nó.
Hiện Joanne và chú lợn Pigcasso đang sống những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau tại Farm Sanctuary SA - 1 nơi trú ẩn an toàn cho những động vật được giải cứu từ các trang trại ở thung lũng Franschhoek ở Nam Phi và tất cả số tiền bán tranh của Pigcasso đều được dùng để gây quỹ phục vụ việc chăm sóc những con vật được giải cứu tại Farm Sanctuary SA.
Theo Daily Mail