Cô gái 20 tuổi trong câu chuyện này tên là Tiểu Triệu, hiện đang là sinh viên năm hai của một trường cao đẳng.
Cách đây 1 tháng, trên đường về nhà, cô tình cờ bắt gặp một con chó hoang. Vào lúc đó, Tiểu Triệu bỗng cảm thấy hoảng sợ đến nỗi không thở được, chân tay tê bì.
Từ đó về sau, cô gái trẻ thường xuyên lo lắng việc mình có thể bị chó cắn bất cứ lúc nào. Nỗi sợ ấy ngày càng nhiều hơn, thậm chí còn luôn thường trực trong cuộc sống hàng ngày của Tiểu Triệu.
Mãi cho đến khi đi khám, cô mới phát hiện ra một sự thật khó tin, đó là bản thân đã mắc phải một căn bệnh tâm lý có tên gọi "Ám sợ chuyên biệt".
Phó giám đốc Khoa Bệnh tâm thần tại Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Hoài An, ông Trương Phúc Trì cho biết về trường hợp của Tiểu Triệu:
"Mỗi khi bệnh nhân lo lắng sẽ cảm thấy bối rối, tức ngực, đôi lúc rơi vào tình trạng khó thở, đồ mồ hôi tay, chân tay run rẩy, thậm chí mất tập trung trong giờ học. Chỉ cần trong đầu liên tưởng đến hình ảnh về những con chó không thôi hoặc thậm chí chỉ cần nhắc đến chữ "chó" là y rằng sẽ hốt hoảng".
May mắn là sau nhiều liệu trình điều trị tâm lý và sử dụng thuốc kê đơn của bác sĩ, tình trạng bệnh của Tiểu Triệu dần được cải thiện, nỗi sợ hãi cũng đã dần được kiểm soát.
*Nguồn: Kankanews.