“Cô bé lọ lem” và phép màu mang tên “Xin Chào Cuộc Sống”

ĐS |

Xin Chào Cuộc Sống - chương trình truyền hình Y Tế dành cho trẻ em nghèo đã chính thức quay trở lại. Ngay sau khi tập đầu tiên của mùa 2 được phát sóng, chương trình đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa tuyệt vời và đem đến cảm xúc khó quên cho người xem.

Câu chuyện về cô bé chỉ nhìn thấy "một nửa bầu trời"

Bé Dương Cầm (10 tuổi) sống ở huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam mang một chứng bệnh ở mắt, nhiều lần đi khám nhưng chưa điều trị được. Gia đình em rất nghèo, ba mẹ làm nghề bóc vỏ keo thuê không có điều kiện đưa em đến các bệnh viện lớn.

Khối bướu ở khóe mắt trái của Dương Cầm cứ ngày một lớn dần khiến em bị hạn chế tầm nhìn. Việc sinh hoạt, học tập của em gặp rất nhiều khó khăn, em thường xuyên phải nghỉ học vì cơn đau hành hạ.

“Cô bé lọ lem” và phép màu mang tên “Xin Chào Cuộc Sống” - Ảnh 1.

Chương trình "Xin Chào Cuộc Sống" đã tìm thấy em và đưa hai mẹ con về Bệnh Viện Nhi Đồng 1, Tp. Hồ Chí Minh để gặp bác sĩ, nghe giải thích tường tận về chứng bệnh mà em gặp phải. Tại đây, em được chẩn đoán bị "Dị Dạng Mạch Máu" (búi mạch máu phát triển trong hốc mắt chèn nhãn cầu, vùng môi trên cũng bị phát triển khối u nhỏ bên trong). Ngay sau đó, các bác sĩ đã lên lịch phẫu thuật loại bỏ khối u mắt trái cho em. Tất cả quá trình thực hiện, các hoạt động hậu phẫu đều được quay trực tiếp từ phòng giãi phẩu khiến người xem vô cùng hồi hộp để rồi vỡ òa cảm xúc khi ca mổ cực kỳ khó đã thành công ngoài mong đợi.

“Cô bé lọ lem” và phép màu mang tên “Xin Chào Cuộc Sống” - Ảnh 2.

Nhìn ánh mắt tập trung cao độ, đôi tay điêu luyện và cẩn trọng của các bác sĩ, khán giả lại càng khâm phục tài năng và y đức của "những người hùng" mặc áo blouse trắng ấy. Tất cả sự tận tâm, tận lực của đội ngũ bác sĩ là để cho Dương Cầm khỏe mạnh trở lại và có một tuổi thơ vui tươi như bạn bè.

“Cô bé lọ lem” và phép màu mang tên “Xin Chào Cuộc Sống” - Ảnh 3.

Nếu như hành trang hai mẹ con mang theo trên đường đến bệnh viện là sự lo lắng, hồi hộp và cả niềm hy vọng thì giờ đây chỉ toàn là niềm vui và những nụ cười hạnh phúc. Ba mẹ em đã từng nghĩ rằng có lẽ cả đời mình đứa con gái bé bỏng của mình sẽ phải sống chung với bệnh tật, tất cả những gì vừa xảy ra giống như một phép màu mà ngay cả trong mơ họ cũng không dám nghĩ đến.

“Cô bé lọ lem” và phép màu mang tên “Xin Chào Cuộc Sống” - Ảnh 4.

Còn với Dương Cầm, giờ đây em đã có thể trở về cuộc sống bình thường, được đến lớp với thầy cô bè bạn, được vui đùa hồn nhiên và thỏa thích ngắm nhìn bầu trời xanh một cách trọn vẹn mà không có gì che lấp.

“Cô bé lọ lem” và phép màu mang tên “Xin Chào Cuộc Sống” - Ảnh 5.

Khán giả nói gì sau khi xem tập 1 của "Xin Chào Cuộc Sống"?

"Mong ước lớn nhất của một người mẹ là thấy con mình chào đời lành lặn, lớn lên khỏe mạnh. Khi xem chương trình, biết được câu chuyện của bé Dương Cầm, tôi thương bé vô cùng, lại càng thấu hiểu nỗi khổ tâm của ba mẹ em. Bản thân cũng là một người mẹ, tôi có thể cảm nhận được sự bất lực trong ánh mắt của anh chị khi kể về bệnh tình của con. Hoàn cảnh thiếu thốn, lo cho các con đủ ăn đủ mặc đã là điều khó khăn thì lấy tiền đâu mà chữa bệnh. Thật may vì nhờ "Xin Chào Cuộc Sống" và các bác sĩ mà bé được khỏi bệnh". – Chị Lan (Q. Tân Bình) chia sẻ.

Còn anh Minh (Q. Bình Thạnh), một người đã theo dõi "Xin Chào Cuộc Sống" từ mùa đầu tiên lại có một góc nhìn khác: "Tôi rất cảm kích cái tâm của những người làm chương trình, phần hình ảnh được đầu tư rất kĩ từ câu chuyện của các nhân vật cho đến câu chuyện y tế, nhờ vậy mà khán giả đến gần hơn, đồng cảm hơn với những người làm nghề Y và cảm phục tài năng, tâm đức của các bác sĩ".

"Xin Chào Cuộc Sống" và sứ mệnh chữa lành vết thương bằng tình yêu thương

Mỗi tập sẽ là một câu chuyện về một em bé nghèo bị thương tật và điều kì diệu đến từ những "đôi tay vàng" và tâm huyết của đội ngũ Y bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp. Hồ Chí Minh. Toàn bộ chi phí điều trị cho đến khi xuất viện cùng nơi ăn ở cho người thân đều được bệnh viện Nhi Đồng 1 đảm trách. Chương trình là nơi lan tỏa tình yêu thương, để xã hội chung tay chia sẻ gánh nặng với các gia đình có hoàn cảnh thiệt thòi, hồi sinh cho các em một cuộc sống mới, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.

"Xin chào cuộc sống" do đài truyền hình HTV và bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp thực hiện với phần tài trợ kinh phí sản xuất từ Công ty cổ phần Thép Pomina, được phát sóng đều đặn vào 20h45’ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9. Xin mời quý khán giả tiếp tục đón xem!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại