Đối với những người trưởng thành, hình ảnh khóc ngặt đòi theo cha mẹ thuở thơ bé là những ký ức khiến ai cũng bật cười khi nhớ lại. Càng lớn lên, ta càng nhận ra cha mẹ đã già đi, niềm vui lớn lao của họ đơn giản chỉ là luôn được quây quần bên cháu con.
Như cụ bà trong clip dưới đây, dù chẳng nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi, tên là gì nhưng cụ vô cùng yêu quý và bám riết người con trai đã luống tuổi. Câu chuyện tưởng như buồn cười nhưng ai cũng phải trầm ngâm suy ngẫm.
Khi con đi làm, cụ liên tục đòi đi theo khiến con trai phải động viên: "Con đi làm, các cháu đang ở tầng 3 tầng 4, cả tầng 1, cháu Chiều đang ở dưới. Bây giờ cho con đi làm chứ?". Nghe vậy, cụ liền hỏi ở đâu? Để cho mẹ yên tâm ở nhà, người con gọi các cháu lên tiếng, năn nỉ mẹ cho đi làm.
Mẹ già "lúc nhớ lúc quên" bám rịt con trai đã luống tuổi, còn đòi đi làm chung
Trước sự khẩn khoản của người con trai, cụ bà vẫn nằng nặc: "Đi đâu cho tao đi với". Người con đáp lại: "Đi làm, u có đi làm không?". Tưởng như câu trả lời này sẽ khiến cụ bà nghĩ lại không muốn đi cùng nữa. Ấy thế mà cụ liền gật đầu "ừ" và quả quyết xin đi cùng.
Sau một hồi năn nỉ không được, người con liền tặc lưỡi vờ dỗ dành: "Thế đi làm nhé, u đi trước đi, con đi sau. Con đi nhanh lắm, vèo cái là xuống đến nơi".
Khoảnh khắc ngắn trong clip sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều người xem và bình luận. Hầu hết đều ngậm ngùi thương cụ khi nũng nịu đòi theo con cái. Đúng là "người già thì hoá trẻ nhỏ", họ luôn sợ cảm giác một mình và chỉ mong được bên con cháu vui vầy.
Cụ bà quây quần bên con cháu
Được biết, cụ bà trong clip đã ngoài 90. Con trai của cụ, ông Đỗ Văn Hương chia sẻ, quê gốc gia đình ở Nam Định nhưng cả nhà lên Hà Nội làm ăn, sinh sống đã lâu. Bà cụ quên sạch tên tuổi. Con cháu có người quên người nhớ nhưng vô cùng quý người con trai tên Hương.
Biết mẹ sợ ở một mình nên dù công việc bận rộn, ông Hương luôn cố gắng có mặt ở nhà sớm để trò chuyện cùng mẹ. Trên kênh Tiktok, ông chú cũng thường đăng tải hình ảnh và clip về mẹ để lưu giữ kỷ niệm đẹp khi còn bên mẹ.