Chuyện thần đồng bóng đá Thái Lan mất tất cả vì rượu chè và phụ nữ: Từng được đánh giá cao hơn cả Chanathip, giờ còn chẳng dám gặp bạn cũ vì xấu hổ

GN |

Sakarin Chanyotha từng được coi là tài năng trăm năm có một của bóng đá Đông Nam Á, tuy nhiên, anh đã mất tất cả vì thói ăn chơi, nhậu nhẹt vô độ của mình.

Trong lịch sử bóng đá Thái Lan từng chứng kiến rất nhiều tài năng đặc biệt "sớm nở chóng tàn" nhưng hiếm có ai để lại nhiều tiếc nuối như Sakarin Chanyotha. Tiền đạo từng được mệnh danh là "Rooney Thái Lan" có nhiều điểm tương đồng với thần tượng. Anh có một thân hình khá mập mạp nhưng vô cùng nhanh nhẹn, lối chơi mạnh mẽ với những cú sút trái phá bằng chân trái.

Như nhiều danh thủ khác của Thái Lan, tài năng của Sakarin Chanyotha được phát hiện ở các giải đấu dành cho học sinh - sinh viên trước đây. Với những danh hiệu cầu thủ hay nhất, vua phá lưới khi còn thi đấu tại Thonburi, Sakarin được lựa chọn để sang CLB nổi tiếng của Ngoại Hạng Anh là Everton để tập luyện.

Sakarin Chanyotha sở hữu tài năng hiếm có và thi đấu chuyên nghiệp từ sớm.

Sau khi trở về, cầu thủ này nhận được vô số lời mời thi đấu. Trong khi những người bạn đồng chăng lứa của anh như Teerasil Dangda, Naruphol Ar-Romsawa... lựa chọn những đội bóng nhỏ để tích lũy thêm kinh nghiệm thì Sakarin lại có một nước đi táo bạo đó là gia nhập "đại gia" BEC Tero Sasana với một mức lương 35.000 bath/ tháng (27 triệu đồng), con số không tưởng dành cho cầu thủ chưa đến 20 tuổi thời điểm năm 2006.

"Tôi nghĩ là tôi không cần phải học hỏi thêm gì nữa, Tero là đội bóng nổi tiếng. Thi đấu cho họ và nhận mức lương 35.000 baht là cơ hội hiếm có với cầu thủ mới 20 tuổi như tôi", Sakarin từng chia sẻ về quyết định táo bạo của mình.

Tuy nhiên, cũng từ đây mà mọi thứ đi chệch hướng hoàn toàn. Sự nổi tiếng và tiền bạc đã nhấn chìm Sakarin. Sau mỗi buổi tập, tiền đạo này lại tụ tập cùng bạn bè đến các quán bar, uống rượu và "giải khuây" cũng các cô gái. Chẳng một ai can ngăn Sakarin và định hướng cho anh trở lại con đường đúng đắn.

Chuyện thần đồng bóng đá Thái Lan mất tất cả vì rượu chè và phụ nữ: Từng được đánh giá cao hơn cả Chanathip, giờ còn chẳng dám gặp bạn cũ vì xấu hổ - Ảnh 2.

Sakarin Chanyotha (trái) trong chuyến tập huấn tại Anh.

Và rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Những ngày tháng ăn chơi khiến thể trạng của Sakarin trở nên tồi tệ. Anh tăng cân, đánh mất phong độ và gặp chấn thương đứt dây chằng nghiêm trọng. Phải mất 2 năm sau cuộc phẫu thuật Sakarin mới có thể trở lại tập luyện nhưng tất cả đã quá muộn bởi việc lấy lại phong độ như xưa là không thể. Cuối cùng, chân sút đầy tài năng này treo giầy ở tuổi 24 sau khi tái phát chấn thương khi thi đấu cho một đội bóng địa phương.

Giờ đây, trường hợp của Sakarin vẫn được nhắc đến như một bài học cho các cầu thủ trẻ. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Sakarin chia sẻ: "Có một quãng thời gian tôi thậm chí còn không muốn xem các trận đấu, dù đó là của ĐTQG. Tôi đã từng dằn vặt mình, đáng nhẽ tôi phải khoác áo ĐTQG và xuất hiện trên TV thay vì trượt dài như vậy. Tôi thậm chí còn không dám gặp mặt những người bạn cũ vì xấu hổ. Họ có một sự nghiệp thành công ở các đội bóng chuyên nghiệp".

Giờ đây, khi đã 31 tuổi, "Rooney Thái Lan" một thời theo đuổi công việc đào tạo trẻ. Anh mong muốn giúp những cậu bé đam mê trái bóng tròn và tài năng sẽ đi đúng hướng để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Sakarin Chanyotha hiện tại gắn bó với công tác huấn luyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại