"Chuyện lạ" trong chuyến đi "cày tiền" của thầy trò Hữu Thắng

Trư Cương Liệt |

Có nhiều điều "lạ" đã diễn ra chỉ trong ít ngày thầy trò Hữu Thắng lưu lại Cần Thơ.

Về mặt kinh tế, VFF có thể xoa tay hài lòng với trận đấu ĐT Việt Nam hòa 0-0 với Avispa Fukuoka. 40.000 chỗ ngồi của SVĐ Cần Thơ đã chật kín khán giả. Về mặt chuyên môn, HLV Hữu Thắng được phép tạm hài lòng. Dù còn những điểm chưa được, nhìn chung ĐT Việt Nam chơi khá nhuyễn. Đặc biệt là không có cầu thủ nào gặp phải chấn thương.

Tuy nhiên, đó là những gì được truyền qua màn ảnh nhỏ. Tại Cần Thơ hôm đó, không ít hiện tượng "lạ" đã xuất hiện.

Đầu tiên là chuyện trước khi trận đấu diễn ra. Bên ngoài SVĐ, bản remix "60 năm cuộc đời - Chắc ai đó sẽ về" vang lên khắp nơi. Mỗi khi phe vé cất tiếng: "Em ơi vé mua không, 60k vô liền", lập tức lực lượng an ninh sẽ có mặt. Với khuôn mặt buồn, người phe vé chuyển bài: "Em đi xa quá...".

Nghe thì có vẻ rầu rĩ thật đấy, nhưng khi nghĩ lại câu chuyện năm ngoái một anh xe ba gác tất tả chạy lên sân Thống Nhất rồi bị đuổi ra vì mua phải vé giả từ dân phe, ai cũng đồng tình với hành động quyết liệt của an ninh.

Người hâm mộ nghiêm chỉnh xếp hàng từ từ vào SVĐ. Cảnh tượng chen lấn xô đẩy vốn là "chuyện thường ngày ở huyện" lại bất ngờ vắng bóng. Đội quân "hai ngón" đương nhiên cũng không dám lảng vảng quanh đây.

Chuyện lạ trong chuyến đi cày tiền của thầy trò Hữu Thắng - Ảnh 1.

CĐV Cần Thơ đón ĐT Việt Nam ngay từ sân bay.

Nhìn biển số xe, hỏi thăm xong mới biết là nhiều CĐV từ các tỉnh Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Mỹ Tho, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau đã kéo đến xem đội tuyển thi đấu. Có những bà cụ sáu bảy chục tuổi cũng lên sân chung vui. Thậm chí, họ còn cổ động tưng bừng hơn cả những fan trẻ tuổi.

Trận đấu bóng đá biến thành một ngày hội tại Cần Thơ. Các CĐV coi những tuyển chẳng khác nào con cháu trong nhà. Hết hô vang "Việt Nam! Việt Nam!", họ lại tạo sóng người rồi bật đèn flash làm các khán đài trở nên lấp lánh.

Chợt nghĩ lại câu chuyện "cày tiền" mà người ta vẫn kháo nhau trước trận đấu. Lời giải đã hiển hiện trước mắt: Đội tuyển chơi cống hiến và tổ chức tại những tỉnh thành "đói bóng đá".

Vế đầu tiên chưa thỏa mãn hoàn toàn trong trận gặp Avista Fukuoka. Nhưng người hâm mộ có thể châm chước, bởi ai cũng hiểu AFF Cup đã gần kề, ĐT Việt Nam cần phải giữ chân giữ cẳng và giữ cả "bài".

Vế thứ hai, SVĐ Cần Thơ hôm thứ Bảy vừa rồi là minh chứng rõ rệt nhất. Đám đông vừa cuồng nhiệt, vừa vẫn giữ ý thức rất tốt. Chai lo được phép mang vào, song người ta không nghĩ tới chuyện quăng xuống sân. Cả SVĐ cùng tươi cười. Nụ cười thoải mái, mãn nguyện trong ngày mà bóng đá lên ngôi.

Chuyện lạ trong chuyến đi cày tiền của thầy trò Hữu Thắng - Ảnh 2.

Lời kêu gọi từ các CĐV.

Đội tuyển hấp dẫn nhất với người hâm mộ là một đội tuyển gần gũi, không phải là những "ông sao" chẳng bao giờ với tới. Khi CĐV sẵn sàng đồng hành, VFF sẽ chẳng còn bao giờ phải lo chuyện khán đài liệu có kín chỗ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại