Đó là câu chuyện về cuộc đời của người đàn ông 65 tuổi, đang sống trong căn nhà thuê lụp xụp ở Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Bị cụt 2 chân, chú Nguyễn Văn Quang lựa chọn công việc bán vé số mưu sinh qua ngày.
Chú thường ngồi bán vé số ở ngã tư Bình Thái gần phòng trọ của mình và di chuyển bằng 2 chiếc ghế gỗ buộc dưới chân. Nhiều người ở khu vực này đã quen với hình ảnh người đàn ông mái tóc đã bạc, buộc dưới đôi chân đã cụt 2 chiếc ghế gỗ nhích từng bước khó nhọc giữa ngã tư đông đúc.
Mới đây, chị Phượng Nguyễn, một mạnh thường quân đã quyết định kêu gọi sự giúp đỡ và gửi tặng chú Quang 1 chiếc xe lăn điện sau cuộc gặp tình cờ cách đây gần 3 tháng.
Chú Quang hạnh phúc nhận chiếc xe lăn thay thế 2 chiếc ghế gỗ để đưa mình đi khắp Sài Gòn bán vé số.
Chị Phượng kể: "Bữa đó, mình gặp chú lúc 2h chiều và được chú mời mua vé số. Mình hỏi han chuyện rồi rời đi khá vội nên vẫn còn rất trăn trở về hoàn cảnh đáng thương ấy. Dù có cơ thể không lành lặn, tuổi đã cao, chú vẫn phải một mình làm tất cả mọi việc thậm chí nắng mưa vẫn phải đi bán vé số nhưng luôn lạc quan, vui vẻ.
Chú không muốn nói nhiều về những chuyện buồn của đời mình. Chú chỉ cho hay có 3 người con nhưng không ai quan tâm nên chú tự mình kiếm sống".
Kể thêm về món quà đặc biệt đối với chú Quang, chị Phượng xúc động: "Nhớ ngày nhận được xe, chú vui lắm. Chú kể, hôm đó chú tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo đẹp nhất để nhờ mình chụp ảnh làm kỉ niệm. Hồi đó giờ chú chỉ ngồi bán ở ngã tư Bình Thái, từ nay có xe là chú chạy khắp Sài Gòn luôn".
Chú Quang mừng rỡ trên chiếc xe lăn đưa mình đi khắp Sài Gòn.
https://soha.vn/chuyen-buon-cua-nguoi-dan-ong-cut-chan-ban-ve-so-o-nga-tu-pho-sai-gon-20220310122155209.htm