Chưa bao giờ Pep Guardiola phải đón một sinh nhật buồn đến vậy

Vân Bình |

Lúc Pep Guardiola tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, mọi thứ không hề lung linh như người ta vẫn tưởng...

Sau thất bại kinh hoàng 0-4 tại Goodison Park trước Everton, một trong những trận thua đậm nhất trong sự nghiệp cầm quân của Pep Guardiola, ông bước vào phòng thay đồ và khen ngợi các cầu thủ rằng họ đã chơi rất tốt, trong khi chẳng có bất kỳ một câu chỉ trích nào được thốt lên từ vị huấn luyện viên 46 tuổi.

Vài tháng ở Anh, Pep liên tục đón nhận những gáo nước lạnh vào mặt, không như những tháng ngày huy hoàng ở Tây Ban Nha và Đức. Những người từng kỳ vọng vào ông trong công cuộc biến Man City thành một đế chế hùng mạnh quay sang chỉ trích ông, còn những kẻ ganh ghét thì được dịp hả hê.

Chưa bao giờ Pep Guardiola phải đón một sinh nhật buồn đến vậy - Ảnh 1.

Man City thảm bại 0-4 trước Everton

Công trình của ông ở xứ sở sương mù vẫn chưa nên hình nên dạng, một phần vì chất lượng cầu thủ của Man City không tương xứng với những gì ông muốn, nhưng một phần khác chính là vì Pep, ông rõ ràng không phải là một huấn luyện viên giỏi ở khoản liệu cơm gắp mắm.

Guillem Balague, cây viết của Sky Sports đã nhận xét: "Tôi nghĩ rằng vài cầu thủ không thể hoặc sẽ không thể làm được những gì Pep muốn."

Với những nguyên liệu rẻ tiền, không thể nào đòi hỏi một món ăn ngon. Cũng như tên tuổi của một tay đua lừng danh đến từ những chiếc Ferrari đắt tiền chứ không phải từ dòng xe Toyota chúng ta thấy hằng ngày trên đường. Xét trên mặt bằng Ngoại hạng, có thể Man City sở hữu đội hình thuộc dạng chất lượng nhất, nhưng khi so sánh với Barcelona hay Bayern Munich, nó chẳng là gì.

Pep là một người tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo. Ông muốn tất cả mọi thứ phải được thực hiện ở một đẳng cấp cao nhất. Nhưng rõ ràng, đội chủ sân Etihad không thể đáp ứng được yêu cầu đó.

Chưa bao giờ Pep Guardiola phải đón một sinh nhật buồn đến vậy - Ảnh 2.

Man City chẳng là gì để so sánh với Barca hay Bayern

Đội hình ra sân của Man City trước Everton xuất hiện đến 6 cầu thủ trên 30 tuổi, những trụ cột của đội đều xấp xỉ ngưỡng "băm" và tất cả hậu vệ cánh, những quân bài tối quan trọng trong chiến thuật của vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha đều trên 30 tuổi và chẳng còn thể hiện khả năng chơi bóng một cách tốt nhất.

Ngay từ những bước đầu sự nghiệp, Pep đã đạt được quá nhiều những vinh quang với Barcelona. Ông đưa đội bóng xứ Catalunya trở thành một tượng đài của bóng đá thế giới với những nhân tố sẵn có, nhưng đều là những cầu thủ có tiềm năng và ở đẳng cấp rất cao.

Bayern Munich cũng vậy. Họ là đội bóng mạnh nhất nước Đức trên mọi khía cạnh. Thậm chí chức vô địch Bundesliga mỗi mùa là một điều hiển nhiên. Nhưng tình hình ở Premier League và Man City thật sự không phải như vậy. Khi rời bỏ "tấm màn nhung" của quý tộc, vị huấn luyện viên nổi tiếng mới dần cảm nhận được sự khó khăn, và hơn hết, là những áp lực.

Có những nhận định rằng, Pep chỉ thích hợp làm việc ở những đội bóng lớn. Ông có khả năng phát huy sức mạnh của 11 ngôi sao trên sân một cách tối đa. Lại có những huấn luyện viên khác, như David Moyes hay Sam Allardyce, chỉ phát huy khả năng thật sự ở những cái tên làng nhàng. Nhưng khi trao cho họ cơ hội ở một đội bóng lớn, họ lập tức thất bại.

Chưa bao giờ Pep Guardiola phải đón một sinh nhật buồn đến vậy - Ảnh 3.

Tại Etihad, Pep đang rất nhớ Messi

Tại Man City, Pep lộ rõ điểm yếu ở khả năng xoay sở với những gì mình có. Mọi thứ phía trước không còn là hoa hồng. Ngay lúc này, công trường Etihad vẫn còn là một đống ngổn ngang và vị huấn luyện viên sẽ tròn 46 tuổi ngày hôm qua vẫn còn rất nhiều điều phải làm.

Clip trận đấu Everton 4-0 Man City:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại