Mới đây đoạn video ghi lại cảnh tượng một chú vịt "vô tình lạc bước" vào trong lãnh địa của một con hổ đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 300.000 lượt xem trên Tik Tok và sau khi được chia sẻ lại trên diễn đàn Reddit, nó lại tiếp tục nhận được hơn 46.000 lượt yêu thích.
Vậy điều gì đã khiến đoạn video này được quan tâm nhiều như thế? Tất cả có lẽ đều nhờ vào "tuyệt kỹ" của chú vịt. Bằng một sức mạnh kì diệu nào đó mà chú vịt tưởng như vô cùng yếu thế lại có thể tránh né được móng vuốt sắt bén của chúa tể sơn lâm khiến ai cũng phải kinh ngạc.
Theo đó, mở đầu đoạn video là hình ảnh một chú vịt đang bơi trong hồ nước, phía sau nó là một con hổ đang chầm chậm tiến đến. Khi đã khóa chặt con mồi trong tầm mắt, con hổ lập tức nhảy lên để vồ lấy. Những tưởng đã "xong đời" nhưng bất ngờ con vịt lại lặn sâu xuống nước rồi bơi nhanh sang một nơi khác tránh thoát được.
Chú hổ khóa chặt con mồi và chuẩn bị vồ lấy.
Con hổ ngơ ngác sau cú vồ vì bỗng nhiên con mồi biến đâu mất.
Cuộc rượt đuổi theo kiểu mèo vờn chuột này cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt đoạn video. Mỗi khi con hổ lao đến là chú vịt lập tức sử dụng ngay chiến thuật lặn xuống nước, rồi sau đó cất tiếng kêu từ một vị trí khác như thể đang trêu tức con hổ. Đến cuối cùng, quá "bất lực" trước con vịt khó nhằn này, con hổ đành chịu thua xoay người trèo lên khỏi hồ bỏ đi.
Được biết, sự việc trên xảy ra từ năm 2017 tại Công viên Động vật Hoang dã Symbia ở Sydney, Úc và gần đây lại được cộng đồng mạng "khai quật" lại. Rất nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú khi nhìn thấy cảnh chúa tể sơn lâm phải "bó tay chịu trói" trước một con vịt nhỏ bé.
Một người dùng Reddit bình luận: "Thật là một trò chơi nguy hiểm nhưng con vịt lần nào cũng gặp may mắn còn con hổ thì lại không."
Một người khác chia sẻ: "Thật khó tin. Đây rõ ràng là con vịt đang săn hổ mà. Chiến thuật lặn xuống nước của con vịt thật sự vô cùng hiệu quả. Nhìn xem con vịt đã khiến con hổ mệt mỏi thế nào trước khi quyết định đầu hàng rời đi."
Chú vịt "sa chân" đi lạc vào lãnh địa của chúa tể sơn lâm, tưởng xong đời nhưng cái kết lại ngoài sức tưởng tượng