Tình trạng mèo bị bỏ rơi ngày càng trở nên phổ biến do nhiều người chủ thiếu trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng. Những chú mèo này thường phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt là mối nguy từ bệnh nấm do chúng thường xuyên sinh sống trong những môi trường không sạch sẽ. Câu chuyện về chú mèo hoang đáng thương dưới đây là một ví dụ.
Theo đó, một người đàn ông Trung Quốc đã vô tình bắt gặp một con mèo hoang trên đường đi mua sắm. Con mèo bị nấm nặng và đã lây lan khắp cơ thể, đặc biệt phần đầu đã lộ ra cả da thịt. Mắt chú bị nhiễm trùng và chỉ có thể nhắm chặt, không nhìn được xung quanh.
Chú mèo bị nấm nặng ở phần đầu. Ảnh: Sohu
Đứng trước chú mèo "quái vật", người đàn ông rủ lòng thương, cố gắng lại gần xem xét tình hình. Con vật tuy không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm thấy có người đang lại gần, theo bản năng co người và lùi lại.
Với sự kiên nhẫn của mình, chàng trai tiếp tục nhẹ nhàng tiếp cận chú mèo, không ngừng an ủi nó. Chú mèo dường như cũng nhận ra ý tốt của đối phương nên dần ngoan ngoãn để chàng trai chạm vào người.
Do tình huống bất ngờ, chàng trai chỉ đành tìm một chiếc túi ni lông để tiện ôm lấy mèo, sau đó lập tức mang đi thú y kiểm tra.
May mắn là chú mèo không có thêm bệnh gì nguy hiểm, chỉ cần được bôi thuốc và nhỏ mắt đều đặn để trị nấm da. Chàng thanh niên cũng nhận trách nhiệm chăm sóc chú mèo đáng thương, đồng nghĩa với việc từ giờ chú mèo đã có một mái nhà và người chủ mới yêu thương.
Chú mèo được bác sĩ kiểm tra. Ảnh: Sohu
Sau nhiều tháng tích cực điều trị, hiện tại chú mèo đã khỏi bệnh và mạnh khỏe, nhan sắc chú cũng ngày càng “lên hương” với bộ lông trắng mượt mà và sạch sẽ. Điều đáng chú ý là con vật có đôi mắt hai màu xanh lục và vàng rất đẹp.
Việc mèo mang hai màu mắt không phải là quá hiếm gặp, nhưng những chú mèo có đặc điểm như vậy thường được nhiều người săn đón và có giá trị cao. Chú mèo xấu xí khi xưa quả thực đã trở thành một "thiên nga" xinh đẹp.
Chú mèo xinh đẹp của hiện tại. Ảnh: Sohu
Chú có bộ lông mượt và đôi mắt hai màu rất đẹp. Ảnh: Sohu
Chủ nhân chú mèo cũng rất tâm lý khi nhận nuôi thêm một bé mèo nữa bầu bạn với chú mèo trắng của mình. “Hai anh em” nhà mèo chung sống hòa thuận và hạnh phúc bên nhau trong ngôi nhà đầy ắp tình thương. Quả là một cái kết đẹp cho câu chuyện của chú mèo bị bỏ rơi năm nào.
Hai chú mèo sinh sống hòa thuận với nhau. Ảnh: Sohu