Chọn "đường tắt" để đi, linh dương không ngờ lại chết oan vì quyết định sai lầm này

Gohan |

Trong thiên nhiên hoang dã, càng trốn tránh nguy hiểm thì nguy hiểm lại càng đeo bám, trường hợp của con linh dương này là một ví dụ.

Những hình ảnh sau được ghi lại tại một đoạn sông nhỏ trong công viên hoang dã Masai Mara. Trong đó ghi lại cảnh di cư của đàn thú khổng lồ.

Thực tế, hàng năm những đàn động vật ăn cỏ lớn, chủ yếu là linh dương đầu bò, ngựa vằn... sẽ cùng nhau di chuyển để đến những đồng cỏ mới tươi và lớn hơn, đủ sức đáp ứng nhu cầu của số lượng khổng lồ động vật.

Tuy nhiên để có thể tiến tới "thiên đường", chúng buộc phải bước qua được lãnh thổ của những con cá sấu hung ác. Dưới đây là một trong những khoảnh khắc như thế.

Xem video:

Chọn "đường tắt" để đi, linh dương không ngờ lại chết oan vì quyết định sai lầm này

Như đã theo dõi, đối với số lượng con mồi khổng lồ như thế, cá sấu gần như chỉ cần ngồi một chỗ mà lựa ra đối thủ yếu nhất để tấn công.

Trong đàn, một con linh dương đầu bò nhận thấy cá sấu ở ngay phía trước mắt nên đã chủ động tránh né, tuy nhiên, nó lại không chọn phương án mà đại đa số đồng loại đã làm mà lại đi theo một con đường khác riêng biệt.

Nhận thấy động thái này, cá sấu ngay lập tức quay lại tấn công con mồi cô độc. Thực sự, so với việc đối đầu với vô số những cặp sừng đang nhanh chóng di chuyển, tấn công một mục tiêu đơn độc sẽ dễ hơn cho cá sấu rất nhiều.

Cuối cùng, con linh dương đầu bò phải trả giá cho chính quyết định sai lầm của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại