Chiếc ghế giám đốc bỏ trống tại Old Trafford và cái xe đồ chơi của Solskjaer

Nam Khánh |

Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ cho Ed Woodward, người đang gặp rắc rối với việc một thành viên trong ban lãnh đạo đang muốn đưa Steve Walsh ngồi vào chiếc ghế giám đốc thể thao.

1. Bạn có thể hiểu được sự nghi ngờ của Woodward. Một mặt, Walsh chính là người đàn ông đã mang N’Golo Kante và Riyad Mahrez đến với Leicester City.

Mặt khác, ông cũng là người có lỗi rất lớn trong một vụ lùm xùm đã dẫn đến việc Everton bắt đầu mùa giải 2017/2018 với hàng tá tiền vệ sáng tạo trong đội hình và kết thúc với việc các cổ động viên nhất trí hô hào "tống cổ" Sam Allardyce, một "thành tích" mà Walsh có lẽ sẽ muốn giấu kín trong những cuộc phỏng vấn việc làm tiếp theo của ông.

Chiếc ghế giám đốc bỏ trống tại Old Trafford và cái xe đồ chơi của Solskjaer - Ảnh 1.

Steve Walsh (trái) bên cạnh Ranieri khi còn ở Leicester

Cái suy nghĩ về việc Manchester United cần một chính sách tuyển dụng hiệu quả, trơn tru hơn đã có từ rất lâu và chủ đề tìm một giác đốc thể thao đã được xem xét lại một lần nữa sau khi Mourinho bị sa thải vào tháng 12.

Paul Mitchell, người trước đây đã từng làm việc tại Southampton và Tottenham, đã được đề cập đến.

Đã có những cuộc liên hệ với Rio Ferdinand, một bình luận viên có kiến thức khá sâu sắc, mặc dù không hề có một bằng chứng nào cho thấy cựu trung vệ của Man United có đủ khả năng để ngồi vào một vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn cao và có rất nhiều những đòi hỏi khắt khe.

Darren Fletcher cũng đã được đưa vào trong danh sách những cái tên mà Man United nhắm đến trong cuộc tìm kiếm này.

Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm này đã kéo dài quá lâu, và Man United, với vị thế đang bị suy yếu đi rất nhiều sau khi thất bại trong việc giành vé tham dự đấu trường Champions League, nhiều khả năng sẽ vẫn phải dựa vào Woodward để tiến hành các cuộc đàm phán trên thị trường chuyển nhượng.

2. Mọi chuyện không nhất thiết phải đi theo hướng như vậy. Tuy nhiên, tại một câu lạc bộ thiếu nhất quán về chuyên môn như Man United, không có gì đáng ngạc nhiên khi tính nhất quán vẫn là một thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm với của họ.

Hãy nghe Louis Van Gaal giải thích về những gì mà một giám đốc thể thao cần phải làm, và bạn sẽ hiểu được rằng, để vận hành một hệ thống hoạt động đúng cách, sẽ có rất nhiều công việc khó khăn cần hoàn thành:

"Trước tiên, anh cần phải có kiến thức về bóng đá, các phương pháp tập luyện, kinh nghiệm chuẩn bị, phương pháp đào tạo trẻ, tuyển trạch và anh phải suy nghĩ một cách có hệ thống".

Van Gaal cũng nói thêm rằng, ông chưa bao giờ được hỏi những câu hỏi về bóng đá khi thực hiện cuộc phỏng vấn cho công việc tại Man United vào năm 2014.

Và với tiết lộ của ông, bạn sẽ không còn cảm thấy bất ngờ với việc câu lạc bộ này lại quyết định chuyển từ một vị huấn luyện viên có phong cách chiến thuật xem trọng việc kiểm soát bóng như nhà cầm quân người Hà Lan, sang một vị chiến lược gia thực dụng như Mourinho, trước khi tiếp tục ký hợp đồng với một cái tên thiếu kinh nghiệm như Ole Gunnar Solskjaer.

Chiếc ghế giám đốc bỏ trống tại Old Trafford và cái xe đồ chơi của Solskjaer - Ảnh 3.

Man United biến động quá nhiều trong thời gian ngắn

Man United không cần phải nhìn quá xa để tìm thấy tấm gương về việc các câu lạc bộ sẽ được lợi như thế nào khi người huấn luyện viên không cần phải lo lắng về vấn đề rối loạn chức năng bên ngoài sân bóng.

Đối với đội bóng cùng thành phố, Manchester City, họ chắc chắn sẽ không thể lôi kéo được Pep Guardiola nếu như trước đó không bổ nhiệm Txiki Begiristain trở thành người toàn quyền phụ trách khâu tuyển trạch của câu lạc bộ.

Trong khi đó, Liverpool là một tấm gương điển hình khác về cách chi tiêu và tuyển dụng thông minh. The Kop sẽ không có khả năng giành được chiếc cúp vô địch châu Âu thứ 6 nếu như không có sự dẫn dắt và truyền cảm hứng bởi Klopp.

Nhưng có một lý do khiến cho nhà cầm quân người Đức quyết định đến với đội chủ sân Anfield. Klopp không phải là một gã khờ. Những nhà cầm quân đẳng cấp thế giới – như Klopp – luôn muốn đến với những câu lạc bộ có một kế hoạch rõ ràng.

Điều tương tự cũng có thể áp dụng với những cầu thủ xem trọng chuyện phát triển sự nghiệp hơn tiền bạc.

Khi Man United vẫn còn là thế lực có sức lôi cuốn nhất của bóng đá Anh, họ có khả năng làm bất kì điều gì mà mình muốn, có thể mang về gần như mọi cái tên mà họ ưa thích. Còn giờ đây, những bảng hợp đồng mà họ đã mang về chỉ là những cái tên tiềm năng, vẫn còn phải chứng minh rất nhiều về bản thân.

Có lẽ Daniel James sẽ trở thành một bản hợp đồng tương tự như Andy Robertson của Liverpool. Cũng có thể cựu cầu thủ chạy cánh của Swansea sẽ "hóa thân" thành Lionel Messi vào những thời khắc bế tắc trong vài năm tới.

Mặc dù vậy, khả năng của James vẫn chưa được kiểm chứng trong màu áo Man United và anh vẫn đang là bảng hợp đồng duy nhất mà họ ký kết thành công. Ngược lại, Real Madrid đã chi ra gần 300 triệu bảng cho 6 cầu thủ và có thể sẽ tiếp tục chi tiền mạnh tay để có được Paul Pogba.

Chiếc ghế giám đốc bỏ trống tại Old Trafford và cái xe đồ chơi của Solskjaer - Ảnh 4.

Vẫn chưa có một giám đốc thể thao giúp sức cho Solskjaer ở Old Trafford

Những gì đang diễn ra với kì chuyện nhượng tại Man United lại hoàn toàn trái ngược. Cứ mỗi ngày trôi qua, họ lại liên hệ với một cầu thủ mới, nhưng cho đến tận lúc này họ vẫn chưa thể đưa ra một lời đề nghị thích hợp đến Crystal Palace cho thương vụ Aaron Wan-Bissaka.

Họ muốn mang về một trung vệ mới để cải thiện hàng phòng ngự, nhưng đến hiện tại, họ chỉ mới nhắm đến một cái tên duy nhất là Issa Diop của West Ham.

Nhân tiện, bạn có thể nhớ lại lời bình luận của Mourinho sau thất bại của Man United trước West Ham vào tháng 9 năm ngoái – "Xin chúc mừng người trinh sát viên của West Ham đã tìm ra được Diop."

Bất cứ ai đã quen với những phát ngôn của Mourinho cũng đều hiểu rằng, ông đang thực sự chỉ trích đội ngũ trinh sát cầu thủ của Man United.

Diop, cầu thủ được West Ham mang về từ Toulouse với giá 22 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, đã không còn là một "ẩn số" nữa. Giờ đây, chỉ sau một mùa giải thi đấu ở Anh, đã xuất hiện những tin đồn khẳng định rằng Man United sẵn sàng chi ra đến 60 triệu bảng để mang anh về Old Trafford.

Vấn đề duy nhất ở đây là West Ham không hề có ý định bán cầu thủ người Pháp, và với tiến độ, cũng như tình hình hiện tại, không khó để mường tượng ra rằng, Man United sẽ tiếp tục thi đấu với cặp trung vệ Chris Smalling và Phil Jones ở mùa giải sau.

Đây là một tình huống vô cùng hỗn độn. Các cổ động viên đang phải tự trấn an bản thân rằng, Ole vẫn đang "cầm chắc tay lái".

Mặc dù vậy, nhìn gần hơn. Thật không may, ông chỉ đang ngồi trong một chiếc xe đồ chơi vẫn thường được thấy ở mọi siêu thị. Nó nhún nhảy, nó khiến cho người ta cảm thấy vui, nhưng rồi sau đó, nó dừng hẳn lại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại