Chí Tài nổi tiếng trên màn ảnh và sân khấu bởi những vai mê gái, gây ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, những vai diễn này cũng để lại không ít phiền toái trong gia đình anh thời gian đầu.
Tại chương trình Ngân nga tại gia tuần này, Chí Tài đã chia sẻ đôi điều về phản ứng của vợ khi thấy mình đóng cảnh nóng.
Tôi không giàu, người ta đồn sai hết
Người ta nói, lấy vợ lấy chồng mà hợp nhau thì ngoài chuyện ăn đời ở kiếp còn ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình, điều này đúng với tôi.
Từ hồi lập gia đình với chị Loan - ở nhà tôi hay gọi là bé Heo, cuộc đời của tôi không sôi nổi gì lắm nhưng được cái ổn định, bền vững. Tới tuổi này vẫn ngồi đây được, nói chuyện với người trẻ là tôi thấy vui lắm rồi.
Tôi không cần giàu. Người ta cứ đồn tôi giàu nhưng thực ra tôi không có giàu. Tôi chỉ đủ sống, có dư chút tiền để đi du lịch thôi, chứ giàu nứt vách thì không có, người ta đồn sai hết.
Bữa nay, tôi xin nói thật rằng, tôi tuy không giàu nhưng được một cái là, dưới 30 tuổi thì khó khăn, 30 trở lên thì cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng, không suy nghĩ nhiều. Đặc biệt, tôi không bao giờ vay nợ. Tôi sợ vay nợ lắm.
Chính duyên số đã giúp tôi tìm được một người vợ tốt. Vợ tôi là người sẵn sàng hy sinh để ủng hộ mọi quyết định của tôi.
Vợ tôi hoàn toàn tin tưởng khi cho tôi về Việt Nam một mình để tạo dựng sự nghiệp. Cô ấy là người phụ nữ khiến tôi vô cùng hãnh diện, trân trọng.
Đặc biệt, vợ tôi cũng chính là người nhiệt tình ủng hộ tôi đi theo con đường diễn xuất để đạt được những thành công như ngày hôm nay.
Vợ tôi ghen tuông, khó chịu khi chứng kiến tôi vào vai dê xồm
Tuy nhiên, trước khi có sự thấu hiểu, tin tưởng tuyệt đối như bây giờ, vợ tôi cũng từng ghen tuông, khó chịu khi chứng kiến tôi vào vai "dê xồm".
Mới đầu, vợ tôi hơi khó chịu vì nghĩ mình giả bộ đóng sai để được diễn tới diễn lui, diễn tới bến với bạn diễn nữ.
Tôi phải giải thích rằng, thực ra không có gì hết. Ở đó có bao nhiêu ống kính, bao nhiêu người ngồi dưới sân khấu, sau ống kính thì làm sao có chuyện xảy ra.
Đặc biệt, ở những cảnh nóng, tôi chỉ đóng một shot thôi. Không phải tôi có kinh nghiệm đóng cảnh nóng mà đơn giản vì muốn làm cho lẹ để người bạn diễn không nghĩ rằng mình cố tình diễn tới diễn lui. Vợ tôi cũng không nghĩ ngợi về chuyện đó.
Tuy thường xuyên đóng vai dê xồm, nhưng tôi khẳng định ngoài đời không hề mê gái. Tôi chỉ thích những cô gái dễ thương thôi.
Có lẽ, do cha mẹ, ông trời đẻ ra gương mặt tôi hơi gian gian nên tôi có duyên với dạng vai này. Chính nốt ruồi trên mặt tôi là điểm nhấn khiến tôi nhìn hợp với sự gian gian, dê xồm. Tôi nghĩ nốt ruồi này là do duyên số.
Hồi xưa, nốt ruồi này nhỏ lắm. Lúc đó tôi còn học tiểu học, chưa có râu, bị bạn bè trêu nhiều quá nên về lấy kéo cắt. Ai dè cắt xong nó nổi ra bự hơn.
Thế nên, tôi muốn khuyên những người nào phá mụn ruồi hãy tới thẩm mỹ viện đàng hoàng chứ đừng tự cắt mụn như tôi.