Chelsea 2-0 Sheffield Utd: Một bộ mặt khác

Lệ Nhi |

Ngay trên sân nhà, Chelsea đã trình diễn bộ mặt đáng thất vọng, khác hẳn trận thắng Atletico Madrid nhưng chung cuộc vẫn vượt qua Sheffield United để giành vé vào bán kết FA Cup.

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea tiếp đón Sheffield United, đội bóng xếp bét BXH Premier League ở trận tứ kết FA Cup. Với phong độ trái ngược, The Blues được dự báo sẽ không gặp mấy khó khăn trong việc nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Thomas Tuchel và giành vé vào bán kết trước đối thủ đang khủng hoảng nặng nề, chưa kể còn mới thay tướng.

Chelsea 2-0 Sheffield Utd: Một bộ mặt khác - Ảnh 1.

Không có gì khó hiểu khi HLV Tuchel lại xáo trộn đội hình xuất phát của Chelsea. So với trận thắng Atletico Madrid 2-0, chỉ còn Kurt Zouma và Mateo Kovacic được giữ lại. Chiến lược gia người Đức trao cơ hội cho các ngôi sao ít được đá chính như thủ môn Kepa Arrizabalaga, hậu vệ trái Emerson Palmieri tiền vệ trẻ Billy Gilmour hay bộ đôi đang khao khát chứng minh bản thân, Christian Pulisic - Olivier Giroud.

Chelsea tràn lên tấn công và chơi nửa sân ngay sau hồi còi khai cuộc. Dù vậy, trong khoảng thời gian đầu trận, các học trò của HLV Tuchel khá vất vả trước đội hình chủ động lùi sâu và tập trung đông quân số trước khung thành Aaron Ramsdale.

Tuy nhiên, những nỗ lực hãm thành không ngừng nghỉ của Chelsea đã giúp họ có bàn mở tỉ số ở phút 24. Trong một tình huống phạt góc, bóng được phá ra ngoài vòng cấm và Ben Chilwell quyết định tung ra cú dứt điểm. Bóng đi khó chịu khiến nỗ lực ngăn cản của Oliver Norwood vô tình trở thành pha "đốt lưới nhà" quá khó với thủ môn Ramsdale.

Chelsea 2-0 Sheffield Utd: Một bộ mặt khác - Ảnh 3.

Bàn phản lưới nhà của Norwood cũng là điểm nhấn lớn nhất trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên. Chelsea dù chơi áp đảo nhưng không tạo ra mấy cơ hội trước đội khách chơi tử thử. Sheffield United cũng chẳng có sức phản kháng khi cú dứt điểm hiếm hoi của David McGoldrick không thể làm khó Kepa.

Ngay đầu hiệp 2, Chelsea đã tăng tốc để gia tăng cách biệt. Phút 47, Pulisic có pha đi bóng kĩ thuật bên phía cánh phải và vượt qua 2 cầu thủ Sheffield United. Đáng tiếc, cú sút góc hẹp của ngôi sao người Mỹ lại quá hiền nên thủ thành Ramsdale dễ dàng hóa giải.

Trong thế trận bế tắc, HLV Tuchel quyết định rút Giroud, người chơi hết sức vật vờ ra khỏi sân ở phút 63 và thay Reece James vào. Dù vậy, khi sự thay đổi của chiến lược gia người Đức còn chưa đem lại hiệu quả, Chelsea đã suýt nhận bàn thua. Phút 67, McGoldrick đánh đầu đưa bóng chệch cột dọc và 2 phút sau, Oliver McBurnie buộc Kepa phải bay người cứu thua.

Chelsea 2-0 Sheffield Utd: Một bộ mặt khác - Ảnh 4.

Hiểu rõ sự nguy hiểm với việc chỉ dẫn trước 1 bàn, HLV Tuchel tung thêm cả Kai Havertz cùng Hakim Ziyech vào sân. Thế nhưng ở tuyến dưới, Chelsea lại đốt mặt một tình huống cực kì nguy hiểm ở phút 77 khi McGoldrick vượt qua Cesar Azpilicueta rồi đưa bóng đi cắt khung thành.

Mãi đến phút bù giờ thứ 2, Chelsea mới có được bàn thắng quyết định tấm vé đi tiếp nhờ công của Ziyech. Trong tình huống phản công bên cánh trái, Chilwell tung ra đường chuyền để ngôi sao người Morocco xử lý gọn ghẽ rồi hạ gục Ramsdale.

Chelsea 2-0 Sheffield Utd: Một bộ mặt khác - Ảnh 5.

Giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-0, Chelsea nối dài chuỗi bất bại dưới thời HLV Tuchel lên con số 14 và lấy vé vào bán kết FA Cup. Tuy có màn trình diễn thiếu thuyết phục, khác hẳn những gì diễn ra trước Atletico nhưng quan trọng là The Blues vẫn đạt được mục tiêu của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại