Trong tập phát sóng của "Kiểm định bảo vật" năm 2006, một cô gái trẻ đã mang theo chiếc bình trong suốt của ông nội đến nhờ các chuyên gia định giá. Cô gái cho biết ông nội mình vốn có sở thích sưu tầm cổ vật từ khi còn trẻ, chiếc bình được ông mua hơn 30 năm trước.
Những năm 1970, một người bạn của ông có con mắc bệnh nan y, cần rất nhiều tiền chạy chữa nên đã giao bán chiếc bình cổ này. Ông nội cô gái nghe được tin thì giấu gia đình, lập tức gom hết tiền bạc, tem phiếu trong nhà đến mua lại chiếc bình, phần vì yêu thích đổ cổ, phần vì muốn giúp đỡ người bạn.
Cô gái thay mặt ông nội đem bình đi kiểm định. Ảnh: CCTV
Không cần nói cũng biết, hành động bột phạt của người ông đã khiến gia đình cô giận dữ như thế nào! Bà nội cô thậm chí còn không ăn uống được gì, từ chối nói chuyện với ông trong suốt thời gian dài.
Giờ đây, bà nội đã qua đời từ lâu, ông nội cũng đã rất già. Ông đã sống với món cổ vật phân nửa cuộc đời mà vẫn chưa rõ nguồn gốc và giá trị của nó nên muốn nhờ cô cháu gái đem chiếc bình nước tới chương trình kiểm định.
Cận cảnh chiếc bình quý trong chương trình "Kiểm định bảo vật". Ảnh:CCTV
Nhóm chuyên gia tiếp nhận bình từ tay cô gái, một vị chuyên gia thẩm định trẻ tuổi áp cả bàn tay vào thân bình rồi nhận xét: "Vừa chạm vào là tôi biết món đồ quý".
Anh phân tích, chiếc bình này được làm từ thạch anh tự nhiên, thạch anh tự nhiên thường mát hơn nhiều so với pha lê nhân tạo, chỉ cần sờ tay vào là có thể cảm nhận ngay. Ngoài ra, thạch anh cũng có tính dẫn nhiệt mạnh nên có thể phân biệt rõ với thủy tinh.
Bên thân bình thạch anh, các chuyên ra cũng nhìn thấy biểu tượng chữ triện "Năm Vĩnh Lạc" - tức thời vua Minh Thành Tổ, cho thấy đây là món đồ có từ thời nhà Minh, niên đại gần 600 năm. Dưới thời kỳ này, thạch anh được coi là bảo vật quý hiếm, chỉ có nhà vua mới có thể sở hữu một chiếc bình chế tác từ thạch anh.
Bề mặt chiếc bình thạch anh cũng rất xinh xảo, mịn, hoa văn trang nhã, phần thạch anh trong và mờ bổ trợ cho nhau, tay nghề thủ công không thể chê vào đâu được. Ảnh: CCTV
Bình thạch anh này rõ ràng là hàng thật nhưng đáng tiếc lại có một vấn đề nhỏ, đó là vết nứt ở miệng bình. Cô gái trẻ ngậm ngùi thú nhận chính mình là người sơ ý làm rơi bình xuống đất, tạo nên vết nứt ấy. Tới giờ cô vẫn rất ân hận!
Các chuyên gia cho biết một chiếc bình thạch anh tương tự từng được đấu giá hơn 2 triệu NDT nhưng do chiếc bình cô gái mang đến có vết nứt nên không thể đạt được giá đó. Tuy nhiên cô cũng không cần lo lắng bởi cổ vật của gia đình có vẫn có giá trị khoảng 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng).
Bài viết tham khảo từ Kknews