Châu Âu rúng động với vụ hiếp dâm và sát hại nữ nhà báo Bulgaria

Trung Hiếu |

Đông đảo người dân đã đến tưởng nhớ nữ nhà báo Marinova vừa bị hiếp dâm và sát hại tại Bulgaria. Nạn nhân là người tham gia điều tra về tham nhũng.

Các công tố viên cho hay, nữ nhà báo truyền hình Viktoria Marinova (30 tuổi) đã bị hiếp dâm, đánh đập và làm cho ngạt thở đến chết. Thi thể của cô được tìm thấy bên trong một công viên gần sông Danube ở thành phố Ruse, Bulgaria, vào hôm 6/10.

Các điều tra viên cho hay, điện thoại di động, chìa khóa ô tô, kính và một số quần áo của cô đã biến mất.

Rất nhiều người dân đã tụ tập tại đài tưởng niệm Tự Do ở Ruse vào tối 8/10 và cả ở thủ đô Sofia để tưởng nhớ nữ nhà báo bị sát hại.

Được biết Marinova trước lúc chết đang tham gia điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến các quỹ của Liên minh châu Âu (EU).

Những người khóc thương nữ nhà báo xấu số đã mang đến hoa, nến và di ảnh của cô. Ngoài ra họ còn mang theo ảnh của Anna Politkovskaya, một nhà báo Nga can đảm đã bị giết chết vào năm 2006 ngay tại khu chung cư của mình.

Hình ảnh các nhà báo đổ gục trước làn đạn chết chóc tại nơi xung đột VOV.VN - Nghề báo - nghề nguy hiểm. Loạt ảnh sau chứng minh điều đó, khi các nhà báo giáp mặt với hòn tên mũi đạn của các bên xung đột hoặc các thế lực ngầm.

Trong chương trình truyền hình cuối cùng của mình phát vào ngày 30/9, nữ nhà báo Marinova trong vai trò dẫn chương trình đã giới thiệu 2 nhà báo đang điều tra về cáo buộc tham nhũng liên quan đến các quỹ EU.

Văn phòng chống gian lận châu Âu (OLAF) từ chối bình luận về vụ sát hại. Tuy nhiên, bộ phận báo chí của cơ quan này cho hay họ “ý thức về các cáo buộc liên quan đến khả năng sử dụng sai trái quỹ EU ở Bulgaria – điều đã bị các nhà báo đưa ra ánh sáng trong vài tuần gần đây”.

Ủy ban EU cũng đã hối thúc Bulgaria nhanh chóng truy tìm hung thủ đã cưỡng hiếp và giết hại nhà báo Marinova./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại