Thanh Huyền đến với chèo khá tình cờ. Trong một dịp, Nhà hát Chèo Hà Nội về Quốc Oai thi tuyển - Thanh Huyền đã trốn bố mẹ tham gia, lúc đó cô mới 16 tuổi.
Phần trình diễn đầy bản năng của Thanh Huyền đã nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo gồm NSND Thúy Mùi, NSND Thúy Ngần, NSND Quốc Anh, NSƯT Thu Huyền, NSƯT Thanh Hiền... và cô được chọn về nhà hát để đào tạo và gắn bó cho đến nay.
Ở tuổi 20, Thanh Huyền đã sở hữu nhiều giải thưởng lớn như giải vàng tại cuộc thi Liên hoan sân khấu thủ đô 2020, huy chương vàng tại cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2020. Một trong những vai diễn giúp Thanh Huyền giành giải vàng chính là vai Thị Mầu. Nữ nghệ sĩ trẻ tâm sự:
"Vai diễn Thị Mầu từng được các bậc tiền bối biểu diễn rất thành công. Khi tôi quyết định lựa chọn và biểu diễn tiết mục này tại cuộc thi cũng rất áp lực. Hơn nữa, vai diễn Thị Mầu cũng là dạng vai khác biệt so với các vai mà tôi từng biểu diễn trước đó.
Tuy nhiên, tôi may mắn có NSƯT Thu Huyền (vợ ca sĩ Tấn Minh) luôn bên cạnh và dìu dắt, chỉ dạy rất nhiều. Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với cô Huyền và ban lãnh đạo nhà hát đã luôn giúp đỡ tôi để có được tấm huy chương vài danh giá này".
Khi hỏi về việc có sợ bị ảnh hưởng bởi phong cách của đàn chị - NSƯT Thu Huyền không thì Thanh Huyền thẳng thắn chia sẻ: "Trước khi bước vào nghệ thuật chèo một cách chuyên nghiệp, tôi luôn ngưỡng mộ NSƯT Thu Huyền từ công việc đến cách sống.
Việc nghệ sĩ trẻ ảnh hưởng bởi thần tượng, các bậc tiền bối là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi luôn cầu tiến và muốn học hỏi thêm nhiều nữa. Tôi còn trẻ, còn con đường dài phía trước nên sẽ nỗ lực và cháy hết mình".
Thanh Huyền và nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền.
Vốn có ngoại hình sáng sân khấu nhưng việc Thanh Huyền lựa chọn nghệ thuật truyền thống như hiện nay khiến cho cô khó được nổi tiếng, lan toả như nghệ sĩ giải trí, khi được hỏi về điều này Thanh Huyền cười nói:
"Nghệ thuật truyền thống hiện nay còn nhiều khó khăn, khán giả còn thơ ơ, nhà hát không thể sáng đèn thường xuyên. Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác phải quay trở lại với cuộc sống, vẫn tiếp tục làm nghề và lo lắng đến "cơm áo, gạo tiền" nhưng tình yêu nghề trong tôi vẫn cháy.
Tôi sẽ yêu và cống hiến hết mình. Tôi luôn lạc quan, có thể thời điểm này nghệ thuật chèo còn khó khăn nhưng những gì thuộc về tinh hoa, truyền thống thì không thể mất đi được. Tôi tin, sẽ đến lúc nghệ thuật truyền thống nói chung, nghệ thuật chèo nói riêng sẽ có thời điểm được hưng thịnh".