Khi rơi vào hoàn cảnh bĩ cực, anh Nguyễn Văn Phương (48 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị người đầu gối tay ấp ngoảnh mặt, quay lưng. Hiện tại anh Phương bị gãy chân, hoại tử 2 khớp háng và đang phải nuôi 2 con gái học lớp 4 và lớp 10.
Kể về câu chuyện của mình, anh Phương ngậm ngùi nói: "6 năm trước anh phát hiện chân mình đau nhức. Ra viện khám bác sĩ báo bị hoại tử khớp, máu không nuôi hai khớp phải mổ".
Nhờ anh em giúp đỡ, anh mổ được một bên chân. Thời điểm đó, bác sĩ khuyên nên mổ chân còn lại nhưng anh không có đủ tiền đành bất lực. Sau vài tháng, người vợ quyết định đâm đơn, chia con để tìm kiếm hạnh phúc mới.
Bố con anh Phương sông trong căn nhà đơn sơ
"Sau ca mổ được 3 tháng, vợ kiếm chuyện chửi quá trời bắt con gái lớn viết giấy chọn ở với cha, đứa nhỏ ở với mẹ. Cô ấy gọi điện thoại cho anh nhưng anh đang trên viện nên không nghe được, rồi làm giấy tờ mà anh không hay biết gì", anh Phương ngậm ngùi nói.
Sau cuộc ly hôn, anh còn ôm thêm một khoản nợ 8 triệu - khoản tiến mà trước vợ chồng anh vay mượn để xây nhà. Khi hết duyên hết nợ, cả hai thống nhất chia đôi mỗi người một nửa (8 triệu đồng).
Vừa ốm đau bệnh tật, hôn nhân đổ vỡ, dù rất đau khổ nhưng anh Phương cũng phải tìm cách vượt qua và mỗi ngày làm công việc thợ mộc để kiếm tiền nuôi con gái lớn. Không bao lâu, người vợ vui duyên mới. Vài năm sau, anh hay tin vợ cũ đang mang thai gặp nạn. Chị bị điện giật qua đời khi đang làm việc ở khu công nghiệp. Sau đó, anh đón con gái út về chăm.
Anh Phương bị gãy chân, hoại tử khớp háng nhưng không có tiền để phẫu thuật
Những tưởng khó khăn chỉ đến đó, thì trong lần làm việc, anh Phương bất ngờ gặp tai nạn lao động gãy mất bên chân vừa phẫu thuật. Khi ra bệnh viện, bác sĩ giục anh mổ chân còn lại nhưng tiền ăn còn phải lo từng ngày, anh không biết phải xoay sở đâu số tiền lên đến 60 triệu đồng để phẫu thuật. Hàng ngày, chân đau nhức, khớp dần bị hoại tử khiến anh vô cùng khó khăn khi di chuyển.
Nhưng để có tiền nuôi các con, người cha vẫn cố chống nạng, tập tễnh làm việc kiếm tiền. Thấy hoàn cảnh khó khăn quá, anh định chỉ cho bé lớn học đến lớp 9 rồi nghỉ học phụ giúp gia đình. Nhưng thấy con ham học, năm nào cũng đạt thành tích học sinh giỏi, anh lại không đành lòng.
Thấy con gái ham học, anh Phương cố gồng mình nuôi con ăn học, gác lại kế hoạch phẫu thuật chân của mình
Hiện con gái lớn là bé Nguyễn Thị Bích Thùy (16 tuổi) đang vào học lớp 10. Bé út Nguyễn Thị Cẩm Ly (học lớp 4). Gia đình anh Phương thuộc diện hộ cận nghèo, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Nguồn: Khám phá vùng quê
https://soha.vn/chan-bong-dau-nhuc-roi-bi-hoai-tu-nguoi-dan-ong-chat-vat-nuoi-2-con-sau-khi-vo-roi-di-20220404002816569.htm