Franco Acosta sinh ngày 5/3, từng là ngôi sao trẻ sáng giá của bóng đá Uruguay, được Tàu ngầm vàng Villarreal chiêu mộ (2015-2020). Dù vậy, anh không thành công ở CLB La Liga và tới mùa 2020/2021 thì về đội bóng quê nhà, Atenas thi đấu.
Ngày 6/3 vừa rồi, sau khi tổ chức sinh nhật, Franco cố gắng bơi qua sông Pando nhưng rất tiếc lại bị cuốn trôi. Hai ngày sau đó, lực lượng cứu hộ phát hiện ra thi thể của anh.
Sông Pando, nơi Franco thiệt mạng.
"Chúng tôi rất đau buồn trước việc Franco Acosta, cựu cầu thủ U20 Uruguay, đã vĩnh viễn ra đi" - thông báo từ LĐBĐ đất nước Nam Mỹ. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới những người thân, bạn bè và đồng đội của anh ấy" - Uruguay FA tiếp.
Về phần mình, CLB Villarreal cũng chia sẻ nỗi buồn: "Chúng tôi chia sẻ sâu sắc về sự mất mát này. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến cậu, Franco. Hãy an nghỉ nhé".
Cùng bơi với Franco Acosta còn có người anh trai. Người này đã thoát nạn và đi cầu cứu lực lượng phòng hộ, nhưng rất tiếc không thể cứu được em mình.