Câu chuyện về nữ võ sĩ suýt "so tài" với Midu

Triệu Mẫn |

Sở hữu vẻ bề ngoài mỏng manh, xinh xắn nhưng Nguyễn Mai Phương là một VĐV Wushu đã từng vô địch thế giới và hiện là HLV của ĐT Wushu quốc gia trẻ.

Gặp Mai Phương, ấn tượng đầu tiên cô là xinh hơn trong những bức ảnh chụp. Ở cô có nét gì đó tươi tắn, trẻ con, một chút dịu dàng nhưng phong cách ăn mặc lại cực kì cá tính.

Điều đặc biệt, cô gái này luôn cười sau mỗi câu hỏi, sự vui vẻ dễ dàng đốn tim người khác sau một cuộc trò chuyện.

Tôi đùa với Mai Phương: "Trông chị xinh hơn trong ảnh nhiều!"

Cô cười tươi rồi reo lên thích thú: "Ôi thích quá, cứ được khen xinh là thích"

Học trò muốn được đi học võ vì cô giáo rất xinh

Năm 2012, Mai Phương giải nghệ vì chấn thương tái phát. Từ đó đến nay, cô bắt đầu bước vào con đường giảng dạy.

Hỏi về những ngày tháng giã từ sàn đấu để chuyển sang hướng đi mới, cựu VĐV này ngậm ngùi: 

"Đợt đó mình sốc mất 1 tháng, nhưng các chú ở trên cũng quý nên gọi lên an ủi rằng không còn thi đấu được nữa thì ở lại dạy các em, từ đó có công việc nên mình không buồn, không nghĩ những điều tiêu cực nữa mà đắm chìm vào luôn".

Hiện nay, Mai Phương đang giảng dạy ở hai nơi: CLB Wushu Kungfu do mình lập ra từ năm 2012 và Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao. Chẳng thế mà mới gặp, cô đã bảo ngay: "Bây giờ hầu như thời gian của mình là ở trên sàn tập".

Câu chuyện về nữ võ sĩ suýt so tài với Midu - Ảnh 2.

Mai Phương của ngày xưa.

Trước khi giải nghệ, từ năm 2010, Phương dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu 1 năm. Trong thời gian đó, cô từng đi làm những công việc khác nhưng yêu võ quá, không thể nào từ bỏ được đam mê này nên quay lại với nghề.

"Cho đến hiện tại mình vẫn yêu võ lắm, kiểu như làm gì cũng chỉ muốn dính đến wushu thôi".

Ánh mắt lúc nói đến wushu của Phương lấp lánh, hào hứng. Cô bảo khi còn là VĐV, lúc nào cũng có cảm xúc hừng hực, đam mê. Nó như thứ "thuốc dẫn" giúp cô "không dứt ra được" với môn thể thao mình trót gắn bó.

Hiện tại, khi đã bước sang nghiệp huấn luyện, Phương dẫn học trò đi thi đấu, khoảnh khắc chứng kiến học trò lên sàn lòng cô vẫn còn thấy xốn xang.

Khi được hỏi cảm giác lúc học trò giành huy chương, Phương cười bảo: "Thấy sướng hơn lúc mình có được nữa đấy. Hiện tại, mình lấy đó làm niềm vui.

Ngày xưa khi còn thi đấu chỉ biết nghĩ cho mình, giờ dạy các em áp lực nhiều hơn nên phải làm mọi cách khiến học trò có cảm giác tốt nhất".

Mai Phương đã có học trò - võ sĩ Nguyễn Mạnh Khoa vô địch giải trẻ thế giới. Khi biết tin qua điện thoại, cô đã hét ầm lên vì hạnh phúc và sung sướng. Những khoảnh khắc đó có lẽ là điều vô giá  sau nhiều ngày tận tình chỉ dạy và học tập của cả hai cô trò.

Câu chuyện về nữ võ sĩ suýt so tài với Midu - Ảnh 3.

Mai Phương và học trò.

Mai Phương chia sẻ, làm cô giáo có nhiều điều khó khăn. Học sinh của Phương ở đội bé nhất là 13 tuổi, có em đã 18,19. Độ tuổi này là giai đoạn các em nhiều thay đổi về tâm lý nên cần mềm mỏng, thấu hiểu, sẻ chia nhiều.

Đi dạy đôi khi gặp học sinh cứng đầu, bướng bỉnh, những lúc thế cô giáo lại "ức" hơn trò, nhưng Phương thường xuyên trò chuyện cùng những chuyên gia Trung Quốc và học hỏi được khá nhiều điều để áp dụng trong các tình huống này.

Với Mai Phương, lúc giảng dạy cô luôn tâm niệm phải "bình tĩnh". Học sinh đều ở tuổi lớn, phải bình tĩnh phân tích, giải quyết vấn đề cũng phải bình tĩnh mới không nảy sinh mâu thuẫn.

Quan niệm của Phương, các hình phạt chắc chắn phải áp dụng trong dạy wushu. Có thể là nhắc nhở, bắt chạy quanh sân, cứ đánh vào thể lực theo các khung hình phạt thì học trò sẽ sợ.

Là cô giáo, HLV rồi song không lúc nào Mai Phương ngừng học hỏi. Hết giờ cô vẫn sang lớp của các VĐV lớn, xem thầy cô chuyên gia dạy như thế nào rồi về nghiên cứu, tìm hiểu thêm.

Trong nghiệp làm thầy, Phương cũng có nhiều niềm vui. Nho nhỏ như đôi khi học sinh góp tiền mua mời cô cốc nước hoặc tặng bó hoa lúc nhận được huy chương. Cảm giác lúc đó đương nhiên là niềm hạnh phúc vô bờ.

Câu chuyện về nữ võ sĩ suýt so tài với Midu - Ảnh 4.

Ở CLB Wushu Kungfu, có những em nhỏ muốn tập võ chỉ vì cô giáo quá xinh đẹp. Gặp cô, mắt học trò tròn xoe, bám cổ khen cô xinh mãi. Đó cũng là một trong những niềm vui, niềm thúc đẩy tinh thần rất lớn với Mai Phương trong công việc.

Là VĐV, người ta sẽ luôn giữ vài kỉ vật để làm kỉ niệm cho những tháng ngày thi đấu. Với các cầu thủ đôi khi là áo đấu, quả bóng đá, đôi giày... Tuy nhiên, Mai Phương thì khác.

Cô chia sẻ các bộ võ phục của mình để cho các em lứa sau cùng dùng "Kể cả cái thương, cái kiếm mình thích ơi là thích, vẫn để cho các em, mình chẳng giữ lại gì hết".

Giải nghệ đã lâu, thi thoảng Mai Phương vẫn nhớ những lần tranh tài. Đôi khi cô mong có ngày mình lại được đứng trên sàn đấu, làm những động tác khó, được quay về thời còn là VĐV.

Điều đó cháy bỏng đến nỗi,trong lễ xuất quân cho SEA Games 2014, đội của Phương được lên biểu diễn, cô cũng được mặc võ phục, lại lên sàn. Chừng đó mà cũng khiến cựu vô địch thế giới lo lắng, hồi hộp nhiều hôm.

Từng suýt được đóng phim cùng Midu

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nữ tính, Mai Phương cũng có nhiều sở thích con gái. Cô có đam mê làm bánh và còn làm để bán được. 

Lí do cho sở thích này cực kì hồn nhiên: Chỉ vì thích làm bánh. Hồi mới bắt đầu, cựu VĐV wushu từng hỏng 1 cái lò vi sóng, 2 cái nồi cơm điện trước khi thành công.

Giờ có tay nghề, khi có sinh nhật bạn bè hay người thân, cô nàng xinh đẹp này sẽ tự tay làm bánh, tặng cho họ như một món quà đầy ý nghĩa.

Câu chuyện về nữ võ sĩ suýt so tài với Midu - Ảnh 5.

Những bức ảnh xinh đẹp về Mai Phương.

Đã 3 lần Phương làm bánh cưới, lần thứ 3 của cô là làm cho đôi vợ chồng cựu VĐV thể dục dụng cụ Minh Sang - Thu Hà.

Cô mê mẩn với nó và luôn có sự cẩn thận, tỉ mỉ trong từng sản phẩm mình tạo ra. Khi làm chiếc bánh cưới đầu tiên, vì quá sung sướng, Phương nhắn tin luôn vào nửa đêm để khoe chiến tích với đôi vợ chồng đó.

Cả đêm trước khi đến ngày cưới, làm bánh xong, cô luôn để trong phòng điều hòa, còn mình thì đắp mấy cái chăn liền vì lạnh. Cô bảo, lúc ấy chỉ sợ bánh hỏng chứ có lo gì đến việc ngủ ngon hay sợ lạnh gì đâu.

Câu chuyện về nữ võ sĩ suýt so tài với Midu - Ảnh 6.

 Mai Phương hồn nhiên kể chuyện về mình.

Ngoài làm bánh, Phương còn mê chụp ảnh, làm mẫu cho các hãng quần áo thể thao hoặc tự chụp những bộ hình làm kỉ niệm.

Mai Phương tiết lộ, mình cũng rất ham mê diễn xuất và hay hát hò. Hồi năm 2011, lúc đang chuẩn bị cho giải đấu, cô được mời đóng phim Thiên mệnh anh hùng.

Tuy nhiên, do không sắp xếp được thời gian lại gần đến ngày thi đấu nên cô đành ngậm ngùi từ chối. Nói về việc vuột mất cơ hội sát cánh cạnh diễn viên Midu, Phương vẫn xuýt xoa: tiếc quá, tiếc quá!

Mai Phương có anh họ là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, cô lại thân thiết với với Thanh Tùng Idol nên cũng thường xuyên hát hò. Cô tiết lộ mình từng đi thu âm để lưu lại những bài hát hay hay.

Hiện tại, Mai Phương vẫn độc thân sau khi chia tay người yêu hơn 1 năm trước. Khi được hỏi về mẫu bạn trai tương lai, Phương cười vang. Cô chia sẻ đến thời điểm này rồi, những kiểu mẫu hay điều kiện chẳng còn nữa. Chỉ cần một người phù hợp để hiểu và để yêu.

Những đòn đánh của Nguyễn Mai Phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại