Vào chiều hôm Thứ Hai (3/5) vừa qua, khi đang đi trên vỉa hè, vài người dân ở khu The Bronx, thuộc thành phố New York của Mỹ đã vô cùng hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng 1 cậu bé 3 tuổi từ trên cao rơi xuống dưới mặt đất.
Sau khi rơi xuống, cậu bé đã cố gắng đứng dậy nhưng đều bị ngã. Sau đó, em ngồi trên vỉa hè và khóc. Một người đàn ông có tuổi được nhìn thấy đã bế cậu bé lên, còn những người khác thì hỗ trợ bằng cách gọi điện cũng như trấn an nạn nhân.
Cậu bé rơi xuống vỉa hè trên Đại lộ Đông Tremont vào chiều Thứ Hai, 3/5 vừa qua. (Ảnh cắt từ video)
Cậu bé được xác định là Jose Garcia, 3 tuổi, bị Hội chứng Down. Chiều hôm 3/5, Jose đã bỏ 1 tấm các-tông chặn ở cửa sổ ra, và rơi xuống con phố bên dưới.
Tuy nhiên, có 1 may mắn không ngờ đã giúp Jose sống sót. Đó là trong khi rơi xuống, Jose đã rơi xuống phần mái che bằng nhựa của 1 cửa hàng bên dưới, do đó có thể giảm bớt được lực va đập và giúp em tránh được "Tử thần".
Những người qua đường đã dừng lại giúp đỡ cậu bé. (Ảnh cắt từ video)
Theo thông tin do gia đình Jose cung cấp, cậu bé chỉ bị gẫy xương đùi và đã được phẫu thuật, dự kiến sẽ sớm hồi phục. Hiện cậu bé đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Jacobi của thành phố New York.
Người cô hoảng sợ lấy tay che mặt khi chạy xuống.
Vào chiều hôm đó, người trông Jose là cô và chị gái của cậu bé, Mia Jimenez. Mia Jimenez kể lại rằng, khi đó, Jose đang ở trong bếp với họ. Khi người cô đang chuẩn bị thức ăn thì Jose đã đi sang phòng ngủ, rồi bỏ tấm bìa các tông ngăn cách điều hòa với cửa sổ ra, nên bị ngã xuống.
Jose bị gãy chân và đã được phẫu thuật.
Sau khi sự cố xảy ra, người cô đã vô cùng hoảng hốt khi xuất hiện tại hiện trường và lấy tay che mặt. Có lẽ người phụ nữ này đã không ngờ đến chỉ 1 phút xao lãng của mình mà sự cố bất ngờ đã xảy ra.
Tuy nhiên, may mắn là chưa có điều gì đáng tiếc, nếu không, cô sẽ phải hối hận suốt đời.
Cậu bé 3 tuổi bị ngã từ tầng 5 xuống mặt đất, nhờ 1 thứ mà sống sót kỳ diệu
Hector Nazario, chủ cửa hàng có tấm mái che góp phần cứu sống cậu bé cho biết: "Việc cậu bé sống sót đúng là 1 điều kỳ diệu, mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nhiều".
Trong khi đó, cảnh sát cũng cho rằng cú ngã của cậu bé là 1 tai nạn và không có cáo buộc phạm tội nào được đưa ra.
Sự việc này 1 lần nữa là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những gia đình có con nhỏ phải rà soát, kiểm tra những nơi có thể gây nguy hiểm cho các bé, như cửa sổ, ban công... để tránh xảy ra những điều đáng tiếc.
Theo Daily Mail