Tiểu Cương là một người đàn ông có tính tiết kiệm. Trong việc ăn uống, anh cũng thường xuyên tính toán kỹ lưỡng, rất ít khi tiêu xài cho những thứ xa hoa, đắt đỏ.
Thế nhưng một lần khi đang xem tivi, anh đã không thể rời mắt khỏi màn hình khi thấy người ta đang ăn cua một cách ngon lành.
Những hình ảnh ngon mắt ấy đã khiến cho một người vốn dĩ hà tiện như Tiểu Cương cũng muốn mua cua về ăn thử dù cho chúng không hề rẻ.
Sau một hồi lâu đắn đo suy nghĩ, chàng trai trẻ cuối cùng đã quyết định xuống tiền. Thậm chí, anh còn cất công lên mạng để tra cứu cách sơ chế, chế biến các món cua.
Hôm đó, sau khi tan làm, Tiểu Cương đã ra chợ và cắn răng mua một con cua với giá 500 NDT (xấp xỉ 1,8 triệu VNĐ). Số tiền này đã thậm chí bằng tiền sinh hoạt gần 1 tháng của anh.
Mức giá đắt đỏ ấy khiến anh chàng vốn dĩ hà tiện ấy cảm thấy "ruột đau như cắt". Tới khi mang cua về nhà, anh vẫn không khỏi hoài nghi không biết rằng món ăn được làm từ nguyên liệu đắt đỏ kia có thực sự thơm ngon và xứng đáng với số tiền anh bỏ ra hay không?
Thế nhưng dù cho có lấn cấn trong lòng đến mấy thì cũng đã muộn, bởi dẫu sao cua cũng đã mua về rồi. Vì vậy Tiểu Cương chỉ còn cách nỗ lực chế biến mà thôi.
May mắn là trời không phụ lòng người, sau khi tách vỏ cua, mắt Tiểu Cương sáng lên vì thấy bên trong đầy ắp thịt cua và gạch cua, tươi ngon vô cùng.
Điều này khiến cho anh hoàn toàn không còn chút gì tiếc nuối cho số tiền đắt đỏ mà mình vừa chi ra ban nãy nữa.
Thế nhưng sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng, nhiều người vẫn cho rằng Tiểu Cương đã bị hớ khi mua cua với số tiền đắt như vậy.
Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ rằng một con cua chất lượng có giá gần 2 triệu đồng là đắt hay rẻ?
*Nguồn: Sina.