Trong livestream, Trizzie Phương Trinh tâm sự về việc đón Tết tại hải ngoại năm nay. Cô buồn bã nói:
"Năm nay thực sự khá buồn. Chưa năm nào tôi thấy Noel và Tết ở hải ngoại buồn như năm nay.
Trizzie Phương Trinh và Lâm Thúy Vân
Noel còn đỡ buồn vì tôi còn có gia đình. Tết Tây mọi năm tôi toàn đón giao thừa với bà Cam Thơ, năm nay mạnh ai ở nhà mà tự đón giao thừa. Quan trọng là mình vẫn còn sức khỏe để ngồi đây, chứ năm nay bao nhiêu người ra đi rồi.
Mừng là năm nay chúng tôi không ai dính Covid, ai cũng khỏe mạnh.
Năm nay có cô hoa hậu Bảo Hân mở tiệm áo dài. Cô ấy có nói sẽ gửi cho tôi một cái, lấy số đo hết rồi. Bởi vậy nên năm nay tôi vẫn có áo dài để mặc.
Tôi chỉ buồn một cái là ba thằng con tôi không có áo dài mới, phải lấy áo dài cũ ra mặc.
Những năm trước bố nó là Bằng Kiều được nhiều người tài trợ áo dài cho nên năm nào cũng ít nhất hai bộ mỗi đứa, nào là nhà thiết kế bên Mỹ, rồi bên Việt Nam. Năm nay, chúng phải mặc lại áo dài cũ thôi".
Ca sĩ Lâm Thúy Vân cũng tâm sự về tình hình cuộc sống trong suốt một năm qua của mình. Cô chia sẻ, vì dịch bệnh nên cô gần như trầm cảm vì phải ở một mình trong bốn bức tường. Lâm Thúy Vân nói:
"Tôi hiện ở có một mình vì gia đình tôi ở xa lắm, bên một tiểu bang khác. Cả năm nay, tôi chỉ có ở nhà một mình với 4 bức tường, không gặp ai nên stress vô cùng. Tôi ở có một mình, thương nhớ gia đình ở xa nên thành ra trẩm cảm.
Tự nhiên một ngày tôi bị nhức đầu. Tôi sợ quá mới gọi điện cho Trizzie Phương Trinh hỏi xem có phải bị cao huyết áp không. Tôi còn gọi cho cả bác sĩ rồi chạy ra hiệu thuốc mua ngay một cái máy đo huyết áp.
Trizzie trách tôi như bà già, ngày nào cũng đo huyết áp, tối đi ngủ thì bôi dầu gió. Nhưng căn bản vì tôi sợ. Tôi không muốn chết. Tôi sợ bị đột quỵ.
Tôi cũng sợ bị nhiễm Covid lắm. Trizzie chê tôi cứ tối ngủ lại bôi dầu gió nồng nặc lên, nhưng đấy là tôi bôi ở mũi để con virus không chui vào người mình. Tôi sợ lắm".