Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét

Hoài Nhân Lê |

Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua khiến làng Xuân Tuỳ (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị nước lũ bủa vây, các tuyến đường trong thôn bị tê liệt.

Nước lũ nhấn chìm một trại nuôi vịt của người dân làng Xuân Tuỳ.

Nước lũ nhấn chìm một trại nuôi vịt của người dân làng Xuân Tuỳ.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 1.

Làng Xuân Tuỳ (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) là vùng "rốn lũ" của Thừa Thiên Huế. Trong những ngày qua, mưa lớn liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gây sạt lở, chia cắt nhiều nơi… Cùng với việc các hồ thủy điện điều tiết nước khiến cho nhiều vùng thấp trũng bị ngập. Tại Xuân Tuỳ, cả ngôi làng bị nước lũ bủa vây tứ bề.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 2.

Phương tiện đi lại chính của người dân lúc này là ghe, thuyền.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 3.

Chúng tôi lên ghe của một người dân vào sâu trong làng, cả một vùng ngập sâu, hoa màu, vật nuôi tại nhiều gia đình đã bị nhấn chìm.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 4.

Một ngôi nhà nhỏ của người dân bị nước lũ nhấn chìm. Nhiều nơi thấp trũng trong làng, mực nước lũ đã cao gần 2 mét.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 5.

Anh Phạm Văn Hà, Trưởng thôn Xuân Tùy, cho biết: "Xuân Tùy là một vùng quê thấp trũng, nằm ven triền đê Nghĩa Lộ - Nam Phù nên hằng năm lũ trên thượng nguồn về khiến ngôi làng bị ảnh hưởng rất lớn, có nhà ngập rất sâu đến 3m. Bà con ở đây gặp khó khăn trong việc làm ăn, đi lại...".

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 6.

Trẻ em theo chân bố mẹ lên ghe để đi ra bên ngoài.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 7.

Người dân buộc ghe vào hàng rào vì sợ nước lũ lên.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 8.

Đến chiều 23/10, lượng mưa tại thôn Xuân Tuỳ vẫn không ngớt.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 9.

Một phụ nữ chèo ghe ra bên ngoài để mua thêm lương thực.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 10.

Mực nước lũ hiện tại chưa phải là mực nước lũ đỉnh điểm tại ngôi làng này.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 11.

Học sinh tiểu học được phụ huynh đưa đón bằng ghe.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 12.

Vườn tược, hoa màu hư hại sau nhiều ngày ngâm nước.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 13.

Đàn ông trong làng dùng ghe để đưa đón học sinh và người dân.

Cả ngôi làng bị lũ bủa vây tứ bề, có chỗ ngập gần 2 mét - Ảnh 14.

Ngôi nhà "cao nhất" phía đầu làng được dành làm nơi để xe của người dân

'Lũ năm trước, gia tài quý giá nhất của gia đình tôi chỉ còn 1 chiếc giường cũ kê cao'

Trong trận lũ năm 2020, bốn bề của ngôi làng nhỏ bé này bị nước lũ bao vây. 190 hộ dân Xuân Tuỳ phải ngâm mình gần 2 tháng trời trong con nước đục ngầu. Lũ đi qua, nhiều người dân Xuân Tuỳ cũng trắng tay.

Ông Phạm Dũng (65 tuổi), ở thôn Xuân Tùy bần thần nhớ lại: "Trận lụt năm trước đã lấy đi của nhà tôi hơn 2.000 con gà, trong đó có 1.000 con sắp xuất chuồng, mấy hồ cá cũng trôi theo dòng nước, chỉ giữ lại được 4 con lợn những rồi lạnh quá cũng chết mất. Năm nay lũ đã bắt đầu về, chúng tôi chỉ biết trông chờ vào ông trời".

Cùng hoàn cảnh với ông Dũng, ông Lê Cư (xóm 5, thôn Xuân Tùy) chia sẻ, năm trước nhà ông ngập sâu hơn 1m, ngâm trong nước lũ đã nhiều ngày nên vách tường nhà bị đổ nát, mọi vật dụng trong nhà đều bị hư hỏng nặng. "Lúc đó gia tài quý giá nhất của gia đình tôi chỉ còn 1 chiếc giường cũ kê cao để trú thân chờ lũ rút", ông nói.

Không riêng ông Dũng, ông Cư mà nhiều người dân ở thôn Xuân Tuỳ dường như đều mất trắng sau lũ, họ chỉ kịp kê bàn, tủ, đến khi nước lên cao chỉ biết đứng nhìn từng bao lúa, đàn gà… bị cuốn trôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại