Tại thành phố Palencia của Tây Ban Nha có một bức tượng điêu khắc đã có tuổi đời hàng thập kỷ nên đã xuống cấp, cần phải phục chế lại.
Chính vì thế, người ta đã thuê một nghệ sĩ tới để thực hiện công tác phục chế này. Tuy nhiên, chẳng hiểu tay nghề của người này có vấn đề, hay tại hôm đó, tâm trạng của người nghệ sĩ không được ổn định mà tác phẩm khi kết thúc lại có vẻ ngoài hài hước đến khó hiểu.
Bức tượng ban đầu mô tả một trinh nữ mỉm cười, xung quanh là những con gia súc được điêu khắc vào năm 1923, giờ đã chẳng ai nhận ra nữa rồi.
Ở vị trí lẽ ra cần xuất hiện 2 con mắt thì lại chẳng có gì, mũi thì chỉ còn có 1 mẩu ngắn tũn, và 2 con mắt thì đã được di chuyển lên phần... trán, cả khuôn mặt thì chảy dài, trông chán không thể tả.
Khổ lắm cơ, phục với chả chế, làm tôi giờ khổ thế này!
Nhiều người cho rằng, giờ bức tượng trông thật buồn bã và thất vọng, giống hệt ông Donald Trump sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Họ còn đặt biệt danh cho bức tượng là "Cái đầu khoai tây của Palencia".
Bức tượng này có giống tôi không vậy?
Một người bình luận: "Vì ông ấy phải rời Nhà Trắng nên đã chuyển đến đây ở rồi".
Được biết, danh tính người đã "phục chế" bức tượng không được tiết lộ. Chỉ biết rằng, nhân vật vô danh này đã nổi tiếng với tốc độ viral qua tác phẩm kinh điển của mình.
Một người nữa nhận định: "Trông như kiểu đứa cháu của ai đó phục chế với giá rẻ ấy".
Một người nữa lại nhận xét 1 cách hài hước: "Việc phục chế cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, sao mà tôi thích ngắm cái bức tượng này quá đi".
Bức tranh vẽ Chúa Giê-su từ thế kỷ 19 được phục chế lại, nhưng có vẻ nó lại trở thành 1 tác phẩm bị nhiều cư dân mạng mỉa mai.
Thậm chí, bức tượng bị phục chế lỗi còn được so sánh với 1 bức tranh vẽ chúa Giê-su từ thế kỷ 19 được phục chế vào năm 2012, xấu đến ma chê quỷ hờn sau nỗ lực không thành công của 1 con chiên ngoan đạo.
Được biết, trên Twitter, Hiệp hội Các nhà phục chế và bảo tồn Chuyên nghiệp Tây Ban Nha (ACRE) đã bình luận rằng việc phục chế bức tượng kia "không hề chuyên nghiệp".
Vào tháng 7, phó Chủ tịch của ACRE, bà Maria Borjas cho biết những quy định nghiêm ngặt hơn cần phải được áp dụng để chấm dứt những việc phục chế nghiệp dư như vậy.
Bà Maria cảnh cáo rằng những chuyện này "không may lại xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ", và "di sản văn hóa của Tây Ban Nha đang ở tình trạng dễ bị đe dọa".
Theo Mirror