Van Persie suýt đánh vợ vì lén lút gặp Wenger

“Arsene (Wenger) ít nhất 3 lần bí mật gặp vợ tôi. Bouchra cũng quá bướng bỉnh và tôi nổi nóng suýt đánh cô ấy. Rất may là tôi kiềm chế được bản thân”, Persie hồi tưởng.

Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

Tháng 07/2012, Robin van Persie đạt được thỏa thuận gia nhập Manchester United. Chân sút Hà Lan là bản hợp đồng thành công nhất trong mùa giải cuối cùng dẫn dắt M.U của Alex Ferguson. Trái lại, sự ra đi của Van Persie là mất mát quá lớn cho một Arsenal vốn phụ thuộc nhiều vào RVP ở thời điểm đó.

Wenger khổ não, bất lực nhìn “Người Hà Lan bay”... rời London bay tới Manchester. Như thường lệ, người hâm mộ Arsenal sinh ra căm phẫn Van Persie, họ gọi chân sút 30 tuổi người Hà Lan là tên phản bội rồi ném chiếc áo đấu Pháo thủ có in tên anh vào thùng rác hoặc đốt cháy.

“Yêu nhau yêu cả đường đi - Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Ấy là cái lẽ yêu và ghét ở đời của con người, nên chẳng lạ khi người thân của Van Persie, đặc biệt là cô vợ Bouchra của cựu Pháo thủ bị hội CĐV Arsenal ghét lây.

Trên các trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter, NHM đội chủ sân Emirates cho rằng, chính Bouchra là người xui Van Persie bỏ “Pháo” theo “Quỷ” nên nhiều kẻ quá khích đe dọa sẽ giết chết Bouchra.

Nhưng sự thực là nàng WAG của tiền đạo Hà Lan bị oan. Van Persie tâm sự: “Tôi không sợ hay quan tâm tới những lời đe dọa của những kẻ quá khích. Tôi vẫn yêu Arsenal và tôn trọng đội bóng, người hâm mộ ở đó. Khi tôi phân vân giữa hai sự lựa chọn đến M.U hay tiếp tục gắn bó với Arsenal, Bouchra đã khuyên tôi nên chọn Arsenal”.

Wenger “đi đêm” với vợ Van Persie

Không phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng, đằng sau thành công của người đàn ông luôn có hình bóng của một người phụ nữ. Các nàng WAG dĩ nhiên có tiếng nói và ảnh hưởng rất lớn tới những quyết định mang tính bước ngoặt của cầu thủ.

Đơn cử như Coleen, nàng WAG này từng nhiều lần khuyên Rooney không nên bỏ M.U tới Chelsea, còn trong trường hợp Rooney nhất quyết ra đi thì anh cứ việc tới London một mình.

Đàn bà là động lực nhưng đôi khi, đàn bà vẫn thường làm hỏng đại sự của đàn ông. Arsene Wenger thừa hiểu vai trò của các nàng WAG nên không thể bỏ qua Bouchra trong kế hoạch “trói chân” Van Persie.

Vợ chồng van Persie

Van Persie tiết lộ: “Giữa tháng 05/2012, tôi tái khẳng định quyết liệt với Arsene về việc không tái ký hợp đồng, tôi sẽ ra đi. Trước đó, Arsene đã tới gặp vợ tôi, tôi thừa hiểu trong cuộc gặp gỡ ấy, ông nói với vợ tôi những gì nhưng quyết định của tôi không thay đổi”.

Tới đầu tháng 07/2012, Van Persie tiếp tục từ chối mọi sự thuyết phục về hợp đồng mới với Arsenal. Van Persie khi ấy nhận được lời mời tích cực của Man City, song anh đã bị Alex Ferguson ở M.U thuyết phục thành công. Lúc này, “Giáo sư” người Pháp được cho là đã gặp thêm cô vợ của tiền đạo người Hà Lan thêm 2 lần nữa để... “cố đấm ăn xôi”.

Van Persie nổi giận

Wenger và người đàn bà của Van Persie thường xuyên gặp nhau vì họ có chung một ý định, ấy là muốn “Người Hà Lan bay” ở lại London. Wenger thì khỏi bàn, còn cô nàng Bouchra không muốn phải chuyển cuộc sống từ Thủ đô nước Anh về Manchester.

Mặt khác, nàng WAG này được nhà cầm quân người Pháp cam kết sẽ tăng những khoản lương và thưởng hậu hĩnh cho Van Persie, nếu cô thuyết phục chồng ở lại thành công. Van Persie thổ lộ: “Tôi không muốn Bouchra gặp gỡ với Arsene hay bất cứ quan chức nào của Arsenal nhưng cô ấy lại tiếp xúc với họ ít nhất 3 lần.

Tôi hiểu Bouchra lo lắng cho tương lai của tôi, nhưng tôi không muốn người thân can thiệp vào công việc của mình. Tôi muốn làm mới mình ở M.U trong khi Bouchra nằng nặc yêu cầu tôi ký hợp đồng mới với Arsenal, chúng tôi đã có cãi vã. Trong cơn nóng giận, tôi đã đẩy người cô ấy và rất may, tôi đã kiềm chế được bản thân”.

Vậy là cần một chút... bạo lực, Van Persie mới thuyết phục được vợ theo mình bỏ London tới Manchester? Khác với bà xã Bouchra, quyết định bỏ “Pháo” theo “Quỷ” của Van Persie nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cha anh, ông Bob van Persie.

Thân tình, nhưng HLV Wenger từng là nguyên nhân khiến Van Persie suýt đánh vợ

Thân tình, nhưng HLV Wenger từng là nguyên nhân khiến Van Persie suýt đánh vợ

Cha mẹ Van Persie bỏ nhau khi anh còn là cậu nhóc. Anh sống cùng với ông bố Bob, nhân vật được xem là họa sĩ, nhà điêu khắc lập dị ở Rotterdam. Tại thành phố đa văn hóa này, Van Persie thừa nhận sớm bỏ trường, bỏ lớp và theo đám bạn xấu đi... trộm cắp từ bé.

Tuy nhiên, ông Bob không bao giờ can thiệp hay dạy dỗ cậu con trai khó bảo, vì thời điểm đó ông đã tin rằng con trai mình sẽ trở thành thiên tài qua một lời tiên tri của bà bói. Trái lại, Van Persie luôn hành động theo bản năng và sở thích của mình, anh ít hỏi ý kiến cha mình trước khi quyết định vấn đề khó khăn nào đó. Nhưng trước khi tới M.U, Van Persie đã tham vấn cha mình.

Tiền đạo M.U nhớ lại: “Bố tôi là một nghệ sĩ, ông ấy thích sự thay đổi. Khi tôi còn đang phân vân thì ông đã khuyên tôi nên chọn M.U, bởi nếu tiếp tục gắn bó với Arsenal, tôi khó có cơ hội giành chức vô địch Anh”.

Bouchra vẫn muốn RVP trở lại Arsenal

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Hà Lan mới đây, bà xã của Bouchra của Van Persie thổ lộ: “Robin yêu Arsenal từ nhỏ. Tôi cũng nhớ bầu không khí sôi động ở Emirates và cuộc sống tại London. Tôi sẽ ủng hộ Robin nếu một ngày nào đó anh ấy muốn trở lại Arsenal”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại