Pellegrini so sánh Mourinho với… cậu bé mũi dài Pinocchio

Lệ Anh |

(Soha.vn) - Manuel Pellegrini vừa đáp trả Jose Mourinho trong cuộc chiến ngôn từ quen thuộc của các HLV Premier League.

Cách đây ít lâu, Mourinho gây chú ý bằng việc khẳng định Man City đã may mắn khi luôn được ủng hộ bởi quyết định của trọng tài ở mùa này. Theo Pellegrini, đây chỉ là một chiêu trò của Mourinho nhằm khiến CLB chủ sân Etihad bị các vị vua áo đen để ý nhiều hơn trong thời gian tới.

Pellegrini vừa thua Mourinho trong cuộc đại chiến giữa Man City và Chelsea tại Etihad

Pellegrini vừa thua Mourinho trong cuộc đại chiến giữa Man City và Chelsea tại Etihad

“Tôi không nghĩ nhận xét của Jose công bằng”, chiến lược gia người Chile phát biểu. “Ông ta đang nói dối trắng trợn. Tôi nghĩ một ngày nào đó Jose sẽ phải chịu hậu quả về những lời nói của mình như cậu bé Pinocchio trong truyện cổ tích”.

“Nếu ông ấy muốn ám chỉ trận gặp Tottenham, cụ thể là tình huống va chạm của Danny Rose với Edin Dzeko, thì tôi xin nói ngay đó phải là một quả penalty cho chúng tôi và thẻ đỏ cho Rose. Ai cũng nghĩ rằng Rose đã vào trúng bóng. Nhưng trước đó, cậu ấy đã chạm vào Dzeko khiến học trò của tôi mất thăng bằng và ngã”.

“Đấy là một quyết định đúng đắn và đừng quên chúng tôi đã ghi thêm 4 bàn nữa, hay trước đó tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn. Man City đã chơi tốt hơn hẳn Tottenham hôm đó và Jose không thể nói rằng chúng tôi được hưởng lợi nhờ sai lầm của trọng tài”.

“Điều tương tự xảy ra ở trận Newcastle. Có thể trọng tài đã cướp trắng một bàn thắng của Newcastle nhưng vấn đề là sau đó chúng tôi có thêm 1 pha lập công nữa để thắng 2-0 chung cuộc. Đây rõ ràng không phải khoảnh khắc quyết định của cuộc đấu”.

“Tôi nghĩ lỗi đáng trách nhất của trọng tài trong mùa này phải là của Mike Riley khi thưởng penalty cho Chelsea sau pha ngã vờ của Ramires trước West Brom, để rồi The Blues giật về 1 điểm thay vì tay trắng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại