Năm Giáp Ngọ bàn chuyện tình cảm với Thúy Vi

Công Luận |

(Soha.vn) - Có một thông tin chắc chắn sẽ khiến các bạn nam cảm thấy hứng thú đó chính là việc cô nữ võ sĩ xinh đẹp Dương Thúy Vi hiện vẫn chưa bạn trai và không thích... Kim Tan.

Nhận được rất nhiều sự chú ý từ NHM, có thể nói Dương Thúy Vi đang là một trong những nữ võ sĩ, VĐV nổi tiếng hàng đầu trong làng Thể thao Việt Nam. Trong buổi trò chuyện ngắn với cô nữ võ sĩ wushu sinh năm 1993, điều đầu tiên Thúy Vi muốn gửi tới quý vị độc giả độc giả là những lời chúc mừng năm mới, năm Giáp Ngọ:

“Chúc mừng năm mới, năm Giáp Ngọ, Thúy Vi xin chúc cho tất cả mọi người, mọi nhà có một sức khỏe dồi dào, có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho mọi người trong năm 2014 vạn sự như ý, trăm sự tốt lành, tấn tài tấn lộc, công việc phát triển và gặt hái được thật nhiều thành công”.

Cô nữ võ sĩ xinh đẹp chia sẻ khá nhiều về công việc thường làm trong ngày tết. Đối với Vi, gia đình vẫn luôn được xem là ưu tiên hàng đầu, sau đến là phong tục lễ chùa đầu năm.  “Như mọi năm, trong 3 ngày tết, điều đầu tiên em làm đó chính là chúc tết ba mẹ rồi cùng cả nhà đi lễ luôn. Nhà em ở gần chùa Bồ Đề, vậy nên giao thừa năm nào xong gia đình em cũng tới đó. Thực sự, em rất thích đi lễ chùa không chỉ đầu năm mà cả các ngày mùng Một đầu tháng nữa” - Thúy Vi cho biết.

Năm mới nói chuyện cũ, cô nàng được ví là hoa khôi wushu cũng đã tiết lộ đôi điều về cuộc sống, đặc biệt là về chuyện tình cảm. Một thông tin rất vui đến với các chàng trai có cảm tình đối với Vi đó là hiện giờ cô vẫn chưa có bạn trai: “Em thì làm gì đã có bạn trai ạ. Người thích em thì chắc là cũng có nhưng em chưa thấy hợp với ai cả”.

Hơn nữa, cơ hội dành cho các chàng trai Việt Nam thực sự là rất rộng khi Vi không quá coi trọng vẻ bề ngoài: “Em không hề thích Kim Tan, hay Kim gì đâu. Em thấy quan trọng nhất vẫn là cảm tình, có cảm tình thì dù xấu em vẫn yêu chứ đâu nhất thiết là cứ phải đẹp trai ạ”.

Nhưng bên cạnh đó, Thúy Vi cũng đặt ra một tiêu chí cụ thể về bạn trai tương lai của mình, đó chính là sự cảm thông: “Điều em cần nhất từ bạn trai là sự cảm thông. Thực sự thì vận động viên như em không có nhiều thời gian dành cho gia đình cũng như những mối quan hệ riêng. Hơn nữa, sau mỗi ngày tập, em cũng như nhiều bạn khác cảm thấy rất mệt mỏi và sự chia sẻ, động viên luôn là điều rất cần thiết”.

“Cũng bởi bận bịu và không có nhiều thời gian như vậy nên em cũng ít được tiếp xúc với người ngoài, mở mang các mối quan hệ. Bản thân em cũng chưa va chạm nhiều. Vì một ngày bình thường với em cũng chỉ có 4 bức tường trong phòng tập, thầy cô hướng dẫn, bạn bè trong đội và gia đình, nên có nhiều cái em còn bỡ ngỡ lắm”.

Thúy vi chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đón Tết

Thúy vi chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đón Tết

Bộ sưu tập huy chương của Vi

Bộ sưu tập huy chương của Vi

Góc nhỏ dễ thương của cô hoa khôi wushu

Góc nhỏ dễ thương của cô hoa khôi wushu

Không hút thuốc nhưng Vi rất thích chiếc bật lửa zippo và luôn coi đó là vật may mắn của mình

Không hút thuốc nhưng Vi rất thích chiếc bật lửa zippo và luôn coi đó là vật may mắn của mình

Vi cũng rất cưng chú chó Kichi-kichi của mình

Vi cũng rất cưng chú chó Kichi-kichi của mình

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại