Khi Flappy Bird đập đầu vào thành ống

Câu chuyện về game Flappy Bird có những nét tương đồng kỳ lạ với thất bại của Arsenal với Liverpool vừa qua.

Nếu cách đây khoảng vài tháng thì nghe câu “khi chú chim đập đầu vào thành ống” có thể quy kết theo nghĩa dung tục. Hoặc nghĩ theo kiểu một khẩu hiệu chống nạn… đái đường, tức là “xả bên vệ đường”.

Nhưng bây giờ là câu chuyện về chú chim trong game: một tựa game Flappy Bird đang khiến giới mê game trên thế giới và cả Việt Nam “sốt” điên đảo.

Một chú chim được “vẽ” khá đơn giản, ngô nghê tìm cách vượt qua những ống cống màu xanh quen thuộc (vốn được biết tới qua trò Mario kinh điển). Game đơn giản nhưng tại sao khiến người ta phát cuồng đến thế? Hóa ra là nó khá… khó. Vì khó (mà ai cũng tưởng là dễ) nên người ta cố chinh phục từng điểm số. Thành ra bản chất của Flappy Bird là việc người ta đưa chú chim đi càng xa, qua nhiều thành ống, được nhiều điểm chính là cách người ta vượt qua… chính mình. Nên đôi khi người chơi thấy rằng mình chính là… chim, đang bay, chứ không phải ‘con chim ngốc” trong game.

Arsenal vừa nhận cú đập đầu đau đớn trước Liverpool

Arsenal vừa nhận cú đập đầu đau đớn trước Liverpool

Hiểm một nỗi, game như cuộc sống, cạm bẫy rình rập, chỉ cần không may, đập đầu vào thành cống, thế là tiêu, là game over. Game thì có thể chơi lại, nhưng đôi khi con người ta chẳng còn cơ hội khi đã “game over”.

Thế mới biết, chưa chắc làm… chim trong Flappy Bird hay làm người, điều gì là khó hơn nhưng vụ… đập đầu thì thường thấy. Thì cũng rất liên quan: chim “chích chòe” đập đầu 3 cái liền vào Chelsea. Thế là thua. Arsenal còn tệ hơn, bị Liverpool đập tới… 5 cái ở vòng đấu vừa rồi. Và biết đâu, chính ông Wenger cũng đã từng chơi và biết Flappy Bird nên không ngờ mình cũng trượt ngã ở sân ga.

À lại nghe, người phát minh ra Flappy Bird - một chàng trai người Việt tên là Nguyễn Hà Đông - đã quyết định hủy “chú chim” của mình khỏi những kho ứng dụng.

Tiếc, thì đúng rồi, chẳng mấy khi được vinh danh. Nhưng có lẽ từ đây nhiều phiên bản Flappy Bird xuất hiện để con người ta phải quen hơn với những cú… đập đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại