Mới đây, tờ Sohu đưa ra thống kê cho thấy sau giai đoạn lượt đi Chinese Super League 2021, cầu thủ Trung Quốc đang chiếm số lượng áp đảo ở danh sách Vua phá lưới.
"Sau 14 vòng đấu, cảnh tượng cực kỳ hiếm gặp trong những năm gần đây đã xảy ra. Danh sách Vua phá lưới không còn bị độc chiếm bởi những cầu thủ nước ngoài nữa, thay vào đó là sự xuất hiện nhiều hơn của các cầu thủ Trung Quốc.
Thống kê cho thấy trong 8 cái tên ghi bàn nhiều nhất lượt đi (14 trận) thì có tới 6 cầu thủ Trung Quốc. Hàng công đội tuyển Trung Quốc đang sở hữu nhiều cái tên rất tài năng. Đây là điều có thể khiến chúng cảm thấy khá hài lòng.
Phải nói rằng 6 cầu thủ trong danh sách Vua phá lưới của Chinese Super League mùa này chính là trụ cột trên tuyến tiền đạo đội tuyển quốc gia trong tương lai", cây bút của Sohu hào hứng nhận xét.
Tiền đạo gốc Brazil, Elkeson đang có phong độ khá cao và là trụ cột ở đội tuyển Trung Quốc.
Trong những năm trước đây, bóng đá Trung Quốc chỉ có Wu Lei đủ sức cạnh tranh với các tiền đạo ngoại. Sau khi chân sút này ra nước ngoài thi đấu, danh sách Vua phá lưới của Chinese Super League gần như bị chiếm lĩnh bởi các cầu thủ nước ngoài.
Tuy nhiên đến mùa giải này, do chính sách siết chặt trần lương của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, nhiều ngôi sao nước ngoài như Teixeira, Pelle, Zahavi đều đã rời đi. Bởi thế, cán cân cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới cũng dần thay đổi, với nhiều cơ hội hơn dành cho các chân sút nội.
Và ẩn sau lời khen của truyền thông Trung Quốc còn một sự thật chẳng mấy vui vẻ khác.
Alan Kardec (ngoài cùng bên phải) từng là đồng đội của Neymar. Anh được kỳ vọng sẽ nhập tịch thành công và giúp gia tăng sức mạnh hàng công tuyển Trung Quốc.
Trong danh sách này, đứng đầu là Elkeson với 11 bàn thắng. Xếp sau lần lượt là Juniol (11 bàn), Fellaini (9 bàn), Guo Tianyu (8 bàn), Ricardo Goulart, Alan Kardec (7 bàn), Wenjun, Zhang Yuning (6 bàn).
Cây viết của tờ Sohu bày tỏ sự hài lòng khi 6/8 người là cầu thủ Trung Quốc, coi đó là một tín hiệu tốt cho hàng công tuyển nhà. Tuy nhiên có tới 3 người trong số đó là những công dân nhập tịch.
Thậm chí, Alan Kardec dù chưa hoàn thành xong giấy tờ nhập tịch cũng được "vơ vội" vào nhóm cầu thủ Trung Quốc. Nên nếu tính đúng thì chỉ có 5 người.
Trong số này, Ricardo Goulart đã trở thành công dân Trung Quốc từ năm 2020, tuy nhiên do đã có 1 lần ra sân cho đội tuyển Brazil nên anh này vẫn còn phải chờ phán quyết từ FIFA và chưa thể lên khoác áo tuyển Trung Quốc.
Cách đây 2 năm, truyền thông Trung Quốc phản ứng khá gay gắt với chính sách nhập tịch cầu thủ. Tuy nhiên giờ đây có vẻ như quan điểm này đã thay đổi. Những "lão tướng" nhập tịch ngấp nghé tuổi 33 như Elkeson và Alan Kardec lại được coi "tương lai của hàng công tuyển Trung Quốc".
"Tương lai" theo kiểu này, liệu có thể coi là bước tiến của một nền bóng đá hay không?