Vào một lần ra chợ, người đàn ông họ Trương trong câu chuyện dưới đây đã vừa mắt một chú chó con.
Thực tế, chú chó này nhìn qua không có gì nổi bật. Thậm chí mặt mũi nó còn có phần lem nhem và nhìn không nhanh nhẹn cho lắm.
Thế nhưng khi vừa nhìn thấy ông Trương, nó hết sức vui vẻ và quấn quýt như thể đã quen ông từ lâu. Vì vậy, người đàn ông này đã quyết định bỏ ra 200 tệ (hơn 700 ngàn VND) để mua nó về nuôi.
Ở vùng nông thôn ấy mà nói, bỏ ra số tiền như vậy để mua một chú chó nhìn qua không có gì nổi bật quả thực bị xem là phung phí.
Cũng bởi vậy nên khi ông Trương mới mang chú chó ấy về, mọi người trong nhà đều lắc đầu ngán ngẩm vì cho rằng nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì.
Tuy nhiên mặc cho người thân khuyên đem trả lại, ông Trương vẫn cương quyết nuôi chú chó và xem nó như một người bạn đồng hành của mình.
Không ngờ rằng chỉ vẻn vẹn 2 tháng sau, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi chú chó con lem luốc và xấu xí ngày nào giờ đây đã "trổ mã".
Chỉ vẻn vẹn trong một thời gian ngắn ngủi, nó quả thực đã lớn nhanh như thổi, trở thành một chú chó to lớn, rắn rỏi và trông rất đáng tin tưởng.
Cũng bởi vậy cho nên đã có không ít người ngỏ lời với ông Trương để mua lại con vật ấy với giá cao, thế nhưng ông cương quyết không bán.
Cho tới một ngày nọ, cậu con trai học đại học trên thành phố của nhà họ trở về. Nào ngờ khi vừa vào sân và nhìn thấy chú chó kia, cậu thanh niên đã lập tức trầm trồ.
Tới lúc này đây, thân thế thực sự của chú chó nhà họ rốt cuộc cũng đã được tiết lộ. Hóa ra, nó là một con chó thuộc giống Ngao Tây Tạng.
Đây là một giống chó sở hữu thân hình đặc biệt to lớn và cũng có rất nhiều phẩm chất. Đặc biệt, giá cả của Ngao Tây Tạng trên thị trường luôn ở mức rất cao.
Nghe được sự thật này, ông Trương và người nhà vô cùng hứng khởi. Giờ đây chẳng ai còn chê ông là phung phí khi bỏ ra 200 tệ mua một chú chó nữa. Bởi với số tiền ấy mà có thể sở hữu chó quý như thế này thì quả thực là quá hời!
*Nguồn: Sina