Biến căng đét giữa đêm: Bố Trịnh Sảng viết tâm thư mắng chửi Trương Hằng thậm tệ, ai ngờ bị tung thêm file ghi âm gây sốc

NHÃ AN |

Mỗi phút trôi qua, drama của Trịnh Sảng lại càng dài như bất tận.

Drama của Trịnh Sảng lại có những tình tiết căng đét khiến người hâm mộ xứ Trung cảm thấy ngộp thở. Trên Weibo, bố của nữ diễn viên - ông Trịnh Thành Hoa - đã đăng một bài viết rất dài với nội dung chửi mắng Trương Hằng thậm tệ, dùng những từ ngữ khó nghe, đồng thời tiết lộ thêm chi tiết về mối quan hệ của cặp đôi thị phi này.

Nguyên văn bài đăng của ông Trịnh như sau:

Đoạn ghi âm hoàn toàn đã bị cắt câu lấy chữ, gia đình cậu ta quá kinh khủng, quỷ quyệt và gian xảo. Đồ lưu manh, đồ ****, vô lương tâm, lúc nào cũng chỉ vì tiền, thật đáng khinh. Mối quan hệ này đã khiến Tiểu Sảng bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, không chỉ vậy còn tổn thất nặng nề về mặt tài chính.

Mọi chi phí thành lập công ty đều do phía chúng tôi chi trả, tất cả đã đổ xuống sông xuống bể cả rồi. Cho cậu ta vay 20 triệu tệ (71 tỷ đồng) mà giờ cậu ta vẫn chưa trả, lại còn mặt dày đòi chúng tôi phải trả lương cho cậu ta. Đúng là không biết xấu hổ, kẻ ăn bám số 1 trên đời này. Bọn họ liên tục đe dọa để lừa chúng tôi, cứ thế chúng tôi càng mất nhiều tiền hơn.

Trước khi làm rõ ngọn ngành sự việc, mọi người đừng đưa ra kết luận vội vàng. Các người không biết sự thật đâu. Các người liệu có biết rằng tên đểu cáng này đã ngoại tình N lần, thậm chí trong điện thoại còn có những clip nóng quay các cô gái khác không? Liệu có cô gái nào chấp nhận được vụ việc này trong lúc đang yêu đương nồng cháy không?

Cậu ta liên tục đe doạ chúng tôi, đúng là kẻ tiểu nhân. Tiểu Sảng vội vã đến sống với cậu ta là vì muốn tận hưởng những ngày tháng bên nhau, nhưng cậu ta lại dối lừa khi hẹn hò với con bé.

Trương Hằng đúng là loại không ra gì. Mẹ của cậu ta còn nói với tôi: "Con trai tôi chỉ là ngoại tình thôi mà, có làm sao đâu?". Các người xem, là một phụ nữ đã làm mẹ mà phát ngôn được câu này sao? Đây là loại mẹ kiểu gì vậy, con trai bà sao mà có thể tốt đẹp được cơ chứ? Cả gia đình này lúc thương lượng, xin lỗi chúng tôi thì giả nhân giả nghĩa, không có bất cứ thành ý nào cả, lại còn lén lút ghi âm 6 tiếng đồng hồ, cắt câu lấy chữ. Chúng tôi thì không có chút phòng bị nào nên mới tuôn ra những lời nói kích động, không nên phát ngôn trong lúc giận dữ. Bọn họ lại đăng những câu đó lên, thật là ác độc.

Cuối tâm thư, bố của Trịnh Sảng cho biết gia đình mình là gia đình có trách nhiệm, không bao giờ có ý định từ bỏ, bởi nếu vô trách nhiệm thì có nói ra chuyện của hai đứa trẻ hay không. Ông Trịnh bộc bạch cần phải đưa sự thật ra ánh sáng, không thể để kẻ ác nhận được đồng xu cắc bạc nào. Ngoài ra, ông còn tiết lộ, môt vài ngày trước, gia đình đã buộc phải hầu toà nếu không sẽ bị tống tiền.

Biến căng đét giữa đêm: Bố Trịnh Sảng viết tâm thư mắng chửi Trương Hằng thậm tệ, ai ngờ bị tung thêm file ghi âm gây sốc - Ảnh 1.

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, một người bạn của Trương Hằng đã chia sẻ file ghi âm tiếp theo với nội dung rúng động. Trong đoạn ghi âm, Trịnh Sảng và mẹ liên tục đề xuất ý kiến đưa 2 đứa nhỏ đem cho người khác.

Trịnh Sảng còn tuyên bố: "Có khi cho 2 đứa bé đi là việc tốt, giúp đỡ những gia đình hiếm muộn. Sai lầm của việc này có thể coi là giảm áp lực cho nhà khác, ít ra chúng ta sẽ làm được điều tốt". Bố của Trịnh Sảng bày tỏ muốn thay Trương Hằng làm công việc giúp đỡ con gái mình, mong "con rể hụt" nghĩ thông suốt.

Trịnh Sảng tiếp tục gây tranh cãi với phát biểu tiếp theo: "Bác gái ơi, bác không phải lo điều gì cả. Nếu như chúng cháu về sau còn có tình cảm, chúng cháu có thể có thêm con. Trứng đông lạnh cháu vẫn chưa dùng hết, vẫn còn đang bảo quản".

Biến căng đét giữa đêm: Bố Trịnh Sảng viết tâm thư mắng chửi Trương Hằng thậm tệ, ai ngờ bị tung thêm file ghi âm gây sốc - Ảnh 2.

Clip bạn của Trương Hằng chia sẻ với iFeng

Nguồn: iFeng, Weibo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại