Dân cư mạng có câu: "Rảnh rỗi sinh nông nổi". Và có lẽ cũng bởi vậy nên việc trêu chó, vờn chó đã trở thành sở thích, thú vui của không ít thanh niên rỗi việc và liều lĩnh.
Thế nhưng câu chuyện hài hước với người ngoài cuộc nhưng "dở khóc dở cười" với người trong cuộc dưới đây hẳn sẽ khiến cho không ít người phải cân nhắc trước mỗi lần làm việc này.
Theo đó, người đàn ông trong câu chuyện này đã vô tình bắt gặp một chú chó ngủ bên vệ đường. Không hiểu xuất phát từ lý do gì, anh ta đã âm thầm đi tới gần chú chó và bất ngờ đập vào người để dọa nó.
Đang say giấc nồng nhưng lại bị đánh thức theo kiểu rất oái oăm, chú chó này đã không khỏi giật mình tỉnh dậy.
Vì quá bất ngờ và chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, cho nên ngay sau khi mở mắt, phản ứng đầu tiên của nó không phải là cắn kẻ trêu mình mà lại là… bỏ chạy!
Về phần người đàn ông liều lĩnh kia, dường như cũng vì sợ bị chú chó trả thù nên anh ta đã bỏ chạy ngay lập tức theo hướng ngược lại.
Và rất may mắn cho anh chàng này là chú chó của chúng ta không hề "quay xe" để cắn lại kẻ đã phá giấc mộng đẹp của nó.
Thế nhưng rất có thể sau là khi đã định thần lại, chú chó ấy hẳn sẽ "ghim" người đàn ông này lắm đây!
Nguồn: Sohu