Bị đám đông hành hung dã man, thai phụ vẫn sinh con như phép màu

PHẠM NGHĨA |

Cô Shabana Parveen, 30 tuổi, đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh sau khi bị hành hung một cách tàn bạo.

Hãng tin PTI hôm 28-2 cho biết sự việc xảy ra ở khu vực Karawal Nagar, Đông Bắc thủ đô New Delhi - Ấn Độ hồi đầu tuần này.

Thời điểm đó, cô Parveen cùng chồng, hai đứa con và mẹ chồng đang ngủ thì một đám đông xông vào nhà họ.

Bị đám đông hành hung dã man, thai phụ vẫn sinh con như phép màu - Ảnh 1.

Cô Parveen và con trai. Ảnh: PTI

Mẹ chồng của cô Parveen nói với PTI: "Họ chửi rủa và đánh đập con trai tôi. Một số người thậm chí còn đá vào bụng con dâu tôi... 

Chúng tôi nghĩ rằng sẽ không sống sót trong đêm đó... Khi đưa Parveen tới một bệnh viện lân cận, các bác sĩ yêu cầu chúng tôi chuyển sang bệnh viện Al-hind. Nó hạ sinh một bé trai hôm 26-2".

Do mất hết nhà cửa và đồ đạc nên gia đình Parveen dự kiến tới nhà người thân ở nhờ sau khi cô xuất viện và tìm cách xây dựng lại cuộc sống.

Cậu bé Ali, 6 tuổi, vừa bế em trai 1 ngày tuổi vừa nói: "Từ nay về sau, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại