Bé sơ sinh bị vứt trong bụi rậm và sự thật về người mẹ gây nhức nhối dư luận

Tuyết Nhung |

Chưa hết phẫn nộ vì tin tức một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi rậm, dư luận lại bàng hoàng khi biết rằng khi mang thai, mẹ đứa bé mới chỉ là học sinh tiểu học.

Mới đây, dư luận Trung Quốc đã được một phen chấn động khi thông tin về một bé gái 12 tuổi mang thai, sinh con rồi âm thầm mang đi bỏ đã đồng loạt xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của nước này.

Theo trang tin The Paper, người dân đã tìm thấy đứa bé gái mới sinh bị vứt bỏ bên trong những bụi cây bên cạnh con đường nằm dưới một cây cầu cao tốc ở quận Nanxi, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tối hôm 11/8.

Khi được tìm thấy, đứa bé đang trong tình trạng co quắp, cả người lạnh cóng. Ngay lập tức người dân đã đưa bé đến bệnh viện Y học Cổ truyền Nanxi để kiểm tra sức khỏe.

Đại diện bệnh viện cho biết: "Đứa bé đã được sinh non. Thời điểm được đưa đến bệnh viện, nhiệt độ cơ thế bé rất thấp vì vậy các bác sĩ đã phải truyền dịch vào tĩnh mạch rồi đưa bé vào lồng ấp để giữ ấm. Các kết quả kiểm tra khác đều bình thường, không xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm."

Hội chữ thập đỏ địa phương sau đó cũng đã nhanh chóng cử nhân viên tình nguyện đến để chăm sóc đứa bé. Ngày 14/8, bé đã được chuyển đến bệnh viện Nhân Dân số 2 ở thành phố Nghi Tân và hiện đang được tiếp tục điều trị tại đây

Bé sơ sinh bị vứt trong bụi rậm và sự thật về người mẹ gây nhức nhối dư luận - Ảnh 1.

Vì là trẻ sinh non nên bé đã được các bác sĩ đưa vào lồng ấp để điều trị.

Bé sơ sinh bị vứt trong bụi rậm và sự thật về người mẹ gây nhức nhối dư luận - Ảnh 2.

Nhiều người thật sự sốc khi biết rằng mẹ của bé vẫn còn là một học sinh tiểu học.

Sau khi tình trạng ổn định hơn, có thể đứa trẻ sẽ được chuyển đến trại mồ côi của thành phố. Trước đó, ngày 13/ 8, cảnh sát Nanxi đã ra thông báo tìm kiếm tung tích người mẹ đồng thời xác nhận mẹ đứa bé là một học sinh tiểu học với tên gọi Xiao Min -12 tuổi sống ở một ngôi làng gần đó.

Quan chức địa phương nói với phóng viên rằng Xiao Min là một đứa trẻ nằm trong diện những đứa trẻ "bị bỏ lại" ở làng quê vì cha mẹ phải lên những thành phố lớn để tìm việc và kiếm sống. Cha mẹ của Xiao Min đã mang theo người anh 13 tuổi đi cùng nhưng lại để cô bé ở lại quê nhà với ông bà.

Bé sơ sinh bị vứt trong bụi rậm và sự thật về người mẹ gây nhức nhối dư luận - Ảnh 3.

Đứa bé đang hồi phục rất tốt sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Giáo viên chủ nhiệm và ông bà của Xiao Min đều không hề hay biết gì về việc cô bé mang thai. Cảnh sát cũng đang cố gắng điều tra nguyên nhân dẫn đến việc Xiao Min mang thai khi chỉ mới là một học sinh lớp 5, không loại trừ khả năng cô bé đã bị cưỡng hiếp.

Sau khi thông tin về đứa bé bị bỏ rơi được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, nhiều mạnh thường quân đã liên hệ với bệnh viện ngỏ ý muốn giúp đỡ cho đứa trẻ. Trong đó có một vị mạnh thường quân đã tốt bụng tặng tiền và nhiều vật dụng cần thiết cho cô bé.

Bé sơ sinh bị vứt trong bụi rậm và sự thật về người mẹ gây nhức nhối dư luận - Ảnh 4.

Nhiều mạnh thường quân đã tìm đến bệnh viện ngỏ ý muốn giúp đỡ cho đứa bé.

Bé sơ sinh bị vứt trong bụi rậm và sự thật về người mẹ gây nhức nhối dư luận - Ảnh 5.

Tiền và các vật dụng được các mạnh thường quân quyên góp.

Được biết, tình trạng trẻ "bị bỏ lại" đang là một vấn đề đáng lo ngại ở Trung Quốc khi số lượng trẻ vị thành niên hoặc trẻ bị bỏ lại có liên quan đến tội phạm hay tự sát đang có xu hướng ngày một gia tăng.

Theo các quan chức của nước này, có hơn 9 triệu trẻ đang bị cha mẹ bỏ lại ở quê nhà để đến các thị trấn hay thành phố lớn tìm việc. Những đứa trẻ này thường được ông bà nuôi dưỡng. Hầu hết các bé chỉ được gặp bố mẹ mỗi năm một lần, thường là vào dịp tết Nguyên Đán. 

Năm 2015, 4 anh chị em ruột từ 5 đến 14 tuổi trong một gia đình đã cùng nhau uống thuốc trừ sâu tự sát vì bị cha mẹ bỏ rơi không chăm sóc suốt nhiều tháng liền ở tỉnh Quý Châu, một tỉnh xa xôi phía tây nam Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại