Bé gái sinh ra với bộ não ở đằng sau gáy, được khẳng định không thể sống nhưng hình ảnh hiện tại khiến ai nấy phải nghẹn ngào

CHI CHI |

Mắc chứng bệnh vô cùng hiếm gặp, "em bé phép màu" vẫn may mắn sống sót và kiên trì chiến đấu với tình trạng khó khăn của mình.

Sau 4 năm trời mong ngóng con, cô Catherine Donlon (43 tuổi) và chồng là anh Mark (49 tuổi) đến từ Lancashire, Anh quốc mới thành công mang thai vào năm 2015. Tuy nhiên, khi họ đi khám thai thì lại nhận được tin sét đánh, đó là em bé mới 4 tuần tuổi trong bụng Catherine mắc chứng encephalocele.

Encephalocele là một dị tật rối loạn bẩm sinh khi hộp sọ của em bé chưa phát triển đầy đủ hoặc ống của bệnh nhân không đóng lại hoàn toàn trong thai kỳ. Vậy nên hộp sọ để lại một số phần não và mô xung quanh bên ngoài hộp sọ. Chứng bệnh này vô cùng hiếm gặp và khả năng sống sót của bệnh nhân là rất thấp.

Bác sĩ đã đưa ra đề nghị vợ chồng Donlon phá thai và khẳng định em bé sẽ mất ngay trong bụng mẹ hoặc nếu có thể sinh ra thì cũng không sống được vài ngày. Bất chấp lời khuyên này, cặp vợ chồng vẫn quyết định giữ thai và dành cả 8 tháng để lo lắng và cố gắng mong chờ phép màu.

Ngày 15/2/2015, cô bé Alana chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,6kg. Khi nhìn vào bé gái, tất cả mọi người đều xót xa vì phần lớn não của em bị "lạc chỗ", nằm ở đằng sau gáy

"Lần đầu tiên được gặp mặt con, tôi thấy thật kỳ lạ. Với tôi, con bé đẹp như một thiên sứ, chỉ là ở đằng sau đầu có một chút 'chướng ngại vật' khiến con không thể tự di chuyển được cơ thể", Catherine nhớ lại.

Bé gái sinh ra với bộ não ở đằng sau gáy, được khẳng định không thể sống nhưng hình ảnh hiện tại khiến ai nấy phải nghẹn ngào - Ảnh 2.
Bé gái sinh ra với bộ não ở đằng sau gáy, được khẳng định không thể sống nhưng hình ảnh hiện tại khiến ai nấy phải nghẹn ngào - Ảnh 3.

Vì căn bệnh lạ, não của Alana nằm ở dưới gáy chứ không phải trên hộp sọ như mọi người

Tuy nhiên, Alana vẫn có thể sống sót ổn định một thời gian, lâu hơn dự đoán của các bác sĩ. Vậy nên một thời gian sau, em đã được đưa lên bàn mổ để đưa phần mô não vào trong hộp sọ. Cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ đã thành công như một kỳ tích.

Alana đã sống nhưng cuộc chiến của thiên thần nhỏ vẫn chưa kết thúc. Vì ảnh hưởng của cuộc phẫu thuật, Alana được chẩn đoán là bị liệt vĩnh viễn, hoạt động não bộ không thể phát triển như người bình thường và sẽ cần người chăm sóc cả cuộc đời.

Bé gái sinh ra với bộ não ở đằng sau gáy, được khẳng định không thể sống nhưng hình ảnh hiện tại khiến ai nấy phải nghẹn ngào - Ảnh 4.

Khi còn nhỏ, cô bé thường xuyên lên cơn động kinh và đôi khi tự làm đau chính mình

Dẫu vậy, cô bé Alana vẫn là niềm hạnh phúc của cả gia đình. Dù không thể đi lại hay tự ngồi, em vẫn kiên trì và đã biết cách bò trườn và quay người. Hiện tại, khi đã lên 6, Alana có cơ thể nhỏ bé hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

Bé gái sinh ra với bộ não ở đằng sau gáy, được khẳng định không thể sống nhưng hình ảnh hiện tại khiến ai nấy phải nghẹn ngào - Ảnh 5.
Bé gái sinh ra với bộ não ở đằng sau gáy, được khẳng định không thể sống nhưng hình ảnh hiện tại khiến ai nấy phải nghẹn ngào - Ảnh 6.
Bé gái sinh ra với bộ não ở đằng sau gáy, được khẳng định không thể sống nhưng hình ảnh hiện tại khiến ai nấy phải nghẹn ngào - Ảnh 7.

Cô bé phải dành cả năm trời để học được cách bò

Bé gái sinh ra với bộ não ở đằng sau gáy, được khẳng định không thể sống nhưng hình ảnh hiện tại khiến ai nấy phải nghẹn ngào - Ảnh 8.

Với gia đình, riêng việc Alana vẫn sống đã là một phép màu

Chia sẻ về cô con gái bé nhỏ của mình, vợ chồng Donlon cho biết giờ đây cả nhà đã quen với việc thay nhau chăm sóc Alana. Với sự nuôi dưỡng tận tình của gia đình, Alana đang ngày càng phát triển tốt hơn. Cô bé được đi học tại trường học dành cho trẻ em đặc biệt và rất thích trường học và các bạn. Gia đình Donlon tin rằng với sự phát triển của y học trong tương lai, Alana có thể được cứu chữa và không phải đối mặt với sự bại liệt cả cuộc đời.

"Con bé có một vài khó khăn, nhưng rất tích cực, lạc quan và vui vẻ. Alana là một phép màu và chúng tôi yêu thương con tha thiết, đồng thời cũng sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn", mẹ cô bé nghẹn ngào chia sẻ.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại