BB&BG từng là một nhóm hài nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu loạt clip triệu view và gây bão một thời. Thời điểm nhóm tan rã, khán giả khá tiếc nuối. Mới đây, diễn viên BB Trần đã tiết lộ với kênh Phiêu cùng cuộc sống nguyên nhân tan rã nhóm.
Tôi kiếm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, hốt hết một mình, không mang tiếng ăn chặn của nhóm nữa
Từ khi bước ra khỏi nhóm BB&BG, tôi trưởng thành hơn rất nhiều và kiếm tiền được nhiều hơn.
Trước đây ở trong nhóm, tôi phải chia tiền cho người nọ người kia. Bây giờ tôi kiếm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, hốt hết một mình, không mang tiếng ăn chặn của nhóm nữa.
Nói vậy thôi chứ tôi cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trước đây ở trong nhóm, tôi nhận được sự hậu thuẫn của mọi người xung quanh, cùng nhau làm nên một sản phẩm. Bây giờ chỉ một mình tôi phải làm hết mọi thứ nên cảm thấy chênh vênh.
Tôi phải tự tìm ekip để hợp tác nhưng nhiều lúc tìm chưa chắc đã hợp. Tôi may mắn tìm được Hải Triều và được nó giúp đỡ vô điều kiện. Triều không bao giờ hỏi giá cát xê tôi như thế nào, cứ gọi là đi quay luôn.
Lúc mới tách nhóm, tôi hoang mang lắm, không biết phải làm gì tiếp theo vì có một mình mình thôi. Tôi phải tìm người, tự làm mọi thứ.
Sau đó, tôi ổn định dần dần và học hỏi được nhiều thứ hơn. Tôi thấy mình may mắn nhiều thứ lắm, nhất là việc gặp Hải Triều và được giới thiệu về sân khấu Thế Giới Trẻ.
Từ khi về sân khấu Thế Giới Trẻ, tôi học được nhiều thứ, có những nét diễn khác xưa, trưởng thành trong cách sống, cách diễn, cách suy nghĩ.
Trong nhóm có 9 người thì chỉ 2, 3 người đam mê nghệ thuật thực sự
Lúc nhóm BB&BG tan rã, tôi hơi tiếc nhưng không làm khác được vì thời điểm đó mọi người trong nhóm đã bắt đầu phải lo cho gia đình.
Trong nhóm có 9 người thì chỉ 2, 3 người đam mê nghệ thuật thực sự, còn các bạn khác chỉ là ham vui thôi chứ không yêu thích gì. Đến lúc họ lo cho gia đình thì phải để cho họ kiếm một công việc ổn định hơn, còn tôi yêu nghề thì sẽ tiếp tục theo đuổi.
Bây giờ cứ níu kéo nhau mãi cũng không được gì, chỉ cản trở nhau thôi vì nếu muốn ra một sản phẩm hài, tôi phải đợi mọi người có mặt đầy đủ, phải có ít nhất 4, 5 người quay chung. Thời gian quay sản phẩm bị kéo dài ra, không có lợi cho mình lẫn khán giả.
Nếu cứ kéo dài, tuổi nghề của tôi càng cao mà chẳng được gì nên tôi quyết định chấm dứt để phát triển cho mình và để mọi người lo cho gia đình.
Tôi nói luôn với mọi người, tôi là trưởng nhóm thì phải được chia tiền nhiều nhất
Người ta hay nói trưởng nhóm luôn là tinh hoa của nhóm. Tôi không biết các nhóm khác thế nào chứ như BB&BG thì đúng vì mọi công việc chính trong nhóm đều là tôi làm.
Từ khâu kịch bản tới đạo diễn, quay phim đều là tôi làm hết. Tôi đã quá quen với công việc này rồi nên khi tách ra làm riêng không có gì quá khó, chỉ khó ở việc tìm ekip hợp tác thôi.
Nhóm tôi ban đầu không dự định trở thành nhóm hài, chỉ là một nhóm anh em chơi chung với nhau rồi quay lại những clip kỷ niệm thôi. Dần dần nhóm nổi tiếng, clip nhiều view và nhận được tiền quảng cáo thì bắt đầu có chuyện với nhau.
Đó là điều không nhóm nào tránh khỏi. Khi phải chia tiền bạc đồng đều, mọi người sẽ phân bì, vì sao người kia làm ít lại được bằng tiền với mình. Tôi phải họp đi họp lại để chia tiền nhưng cũng không ai chịu vì lẫn lộn thành viên mới, thành viên cũ.
Tôi rất đau đầu, không biết phải phân chia thế nào cho đúng. Tôi cũng nói luôn với mọi người, tôi là trưởng nhóm thì phải được chia tiền nhiều nhất. Tôi không biết mọi người có thông cảm cho tôi không, nhưng tôi là người đứng ra gánh nhóm thì việc tôi nhận số tiền nhiều hơn các bạn là bình thường.