Mới đây, nghệ sĩ Duy Phương đã đăng tải một clip chia sẻ về sự nghiệp của anh.
Một đêm tôi được trả có 200 ngàn nhưng đóng họ lại cho đoàn 180 ngàn, giữ về có 20 ngàn
Trước khi vào nghề, tôi từng phải đi bán bánh ú, bánh tét, dứa, mía, kem, rất nhiều thứ. Nhưng vì đam mê ca hát nên tôi bỏ những thứ đó để tìm đến đoàn cải lương Sao ngàn phương của ông bầu Hoài Nhân, cùng hai người bạn là nghệ sĩ Minh Kỳ, Hữu Danh. Lúc đó, tôi còn để tên là Hoàng Đắc.
Đầu tiên, ông bầu Hoài Nhân bắt tôi thử giọng, nhưng tôi ca không bằng các kép hát trong đó. Tuy vậy, ông bầu vẫn nhận tôi vì thấy tôi đẹp trai. Ba anh em tôi đều được nhận và ở chung một phòng.
Lúc đó, mỗi tối Minh Kỳ với Hữu Danh đều được hát mở màn cho cải lương còn tôi không được cho hát hò gì hết, nên cũng buồn, định bỏ đi.
Đạo diễn thấy thế mới bảo ông bầu: "Thằng này ca không hay nhưng mặt nó hài hài, cho đóng mấy vai hề cũng vui lắm đấy".
Tôi khác ngạc nhiên vì trong đoàn đã đủ vai hề rồi nhưng tôi vẫn được giao vai. Với lại, tôi xin đóng kép chính, cuối cùng lại thành hề. Nhưng nhờ cái mặt hề đó mà tôi lại được giao vai diễn tuồng trước hai người kia.
Tôi vào diễn mấy vai nghịch ngợm, phá phách và được ông bầu thích thú, bản thân tôi cũng vui vì cảm thấy hứng thú, thoải mái. Từ đó, tôi cứ theo đoàn cải lương đi diễn khắp nơi.
Nhưng tiền công của tôi rất thấp, chẳng sống nổi. Một đêm tôi được trả có 200 ngàn nhưng đóng họ lại cho đoàn 180 ngàn, giữ về có 20 ngàn, chỉ đủ ăn bánh khọt ròng rã ngày này qua tháng nọ.
Cuộc sống của tôi khó khăn, chẳng có gì nhưng tôi vẫn chịu đựng được vì tôi yêu nghề, đi hát cảm thấy vui. Tôi muốn học hỏi, muốn làm nghệ sĩ nên phải chấp nhận cuộc sống khổ cực như vậy.
Diễn xong, tôi hỏi ông bầu tiền cát xê thì ông ấy ra phòng vé xách nguyên một giỏ tiền đổ lên đầu xe hơi của tôi
Lúc hoạt động trong đoàn cải lương, tôi thấy ông bầu Hoài Nhân nhiều chiêu trò lắm. Ông ấy làm đủ trò để kéo khách đến cho đoàn, sẵn sàng bịa chuyện nọ chuyện kia, nói dối có nghệ sĩ nổi tiếng đến hát này nọ. Tôi phải công nhận, ông ấy là thần tài chiêu trò.
Nhưng trong thời buổi ấy, chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy, không trách được. Lúc bấy giờ tình hình kinh tế rất khó khăn, để duy trì cả một đoàn cải lương khó lắm chứ, đâu dễ dàng gì mà đêm nào diễn cũng đông khách tới xem. Vì miếng cơm manh áo mà chúng tôi phải làm vậy.
Tôi đi hát trong đoàn đó mấy năm rồi tách ra và nổi tiếng, trở thành danh hài. Ông bầu Hoài Nhân thấy thế mới mời tôi về diễn tại Bình Dương. Tôi nghĩ đây là đoàn hát mình từng hoạt động nên cũng về diễn.
Diễn xong, tôi hỏi ông bầu tiền cát xê thì ông ấy ra phòng vé xách nguyên một giỏ tiền đổ lên đầu xe hơi của tôi và nói: "Anh vét hết tiền đưa cho em rồi, không lấy lại một đồng nào hết".
Tôi đứng suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Anh cứ cất đi để trang trải cho anh em, em không lấy đâu". Nói rồi, tôi lên xe về luôn.