"Tôi nghe HLV Lê Huỳnh Đức nói với báo chí rằng SHB Đà Nẵng thua do cầu thủ dở, chứ không phải HAGL đá hay. Chắc là thầy trò Kiatisuk dở thiệt. Kệ đi, miễn thắng thì thôi. Dở quá nên Văn Toàn mới đá trái bóng từ hơn 20m ăn bàn. Xưa giờ nó đâu có sút trái nào vậy đâu. Chắc do "Zico Thái" cho tập luyện dữ quá, sút miết thành quen", PLO dẫn lời bầu Đức.
Trước đó ở vòng 8, HAGL xuất sắc đánh bại SHB Đà Nẵng ngay trên sân khách với tỉ số 2-0. Thắng lợi này không chỉ đưa đội bóng Phố núi trở lại ngôi đầu bảng, mà còn giúp họ phá dớp suốt 15 năm không thắng trên sân của đội Đà Nẵng.
Đã từng có giai thoại kể rằng trong suốt 15 năm qua, rất nhiều lần bầu Đức thân chinh ra Đà Nẵng để "đón" HAGL phá dớp trước đội chủ nhà. Song ông lại không ra sân, mà chọn cách ngồi ở khách sạn theo dõi qua TV.
Dẫu vậy, hầu như lần nào HAGL cũng thất bại. Có lần, quá điên tiết vì đội nhà lại thua trận, ông bầu phố Núi trút giận vào chiếc TV đang xem trong phòng khách sạn HAGL, khiến chiếc vô tuyến "vô tội" vỡ tan tành.
Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn mới đây, bầu Đức cho biết: "Làm gì có chuyện đó, bóng đá thắng thua là chuyện bình thường, đập TV làm chi? Đội đá dở thì thua, hay thì thắng, đâu có quan trọng với tôi. Cầu thủ HAGL đá sao thoải mái nhất là tốt. Bây giờ tôi vẫn chỉ cho cầu thủ đá cho vui thôi".
Cũng bởi tâm thế đó nên dù HAGL đang có được phong độ cao, dẫn đầu V.League suốt những vòng vừa qua, tuy nhiên bầu Đức vẫn khẳng định chưa thể nói đến chức vô địch vào thời điểm hiện tại.
Ông chủ HAGL cho biết quan trọng là đội bóng đá sao cho vui, khiến khán giả đến sân đông. Còn lại, mục tiêu trước mắt của đội bóng vẫn chỉ là đủ điểm vào top 6 để… chắc chắn trụ hạng trước đã.