1. HLV Vũ Tiến Thành của CLB Sài Gòn dĩ nhiên không phải là một nhân vật đơn giản. Đây từng là nhân vật gây tranh cãi lớn nhất trong mùa giải V.League năm nay. Và hẳn nhiên, phát ngôn vừa qua của chủ tịch kiêm HLV CLB Sài Gòn này cũng phức tạp chẳng kém con người của ông.
Họa có điên mới tin là ông Vũ Tiến Thành cáo buộc HAGL và CLB TP.HCM lập "liên minh" với CLB Hà Nội, dù sự thật rành rành không thể chối cãi được là CLB của chủ tịch Hữu Thắng và ông bầu phố Núi là "cây ATM" yêu thích của đội bóng thủ đô. 12 điểm trọn vẹn, cùng 12 bàn thắng được "dâng tặng" cho CLB Hà Nội, liệu bầu Đức và chủ tịch Hữu Thắng có thể nói gì nữa về đội bóng của mình đây?
HLV kiêm chủ tịch Vũ Tiến Thành có quyền nói như thế, dựa vào trận đấu nặng chất tấu hài của HAGL vừa qua trên sân Cẩm Phả, khi đội bóng phố Núi ra sân với đến 8 vị trí dự bị, "dâng tặng" chiến thắng cho Than Quảng Ninh. Chưa hết, HLV Văn Đàn lại đem CLB Sài Gòn của HLV từng được giới bóng đá Việt Nam gọi là "dị nhân của mọi dị nhân" ra làm "bia đỡ đạn" cho trận thua này.
HLV của đội bóng phố Núi trình bày rằng sở dĩ HAGL ra quân với đội hình "tự chặt tay" như thế, là bởi họ tính toán kiếm điểm ở trận đấu tới gặp CLB Sài Gòn. Song nói thế, khác nào khẳng định rằng Than Quảng Ninh quá mạnh, còn CLB Sài Gòn của HLV Vũ Tiến Thành "vừa miếng" với HAGL. Ông Thành không bực, thì kể ra cũng hơi lạ. Tiếc cho HLV Văn Đàn khi "nói người mà chẳng nghĩ đến mình".
Đừng nói đến chuyện CLB Sài Gòn "vừa miếng" với HAGL, bởi họ nằm ở hai đẳng cấp khác biệt. Trước khi bị Viettel "qua mặt", đội bóng Sài thành nhiều vòng đấu liền đứng trên đỉnh V.League, còn HAGL phải nhờ đến trận thắng tưng bừng trước CLB TP.HCM mới có thể chen chân vào top 8, tránh phải dự cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn 2 V.League mùa này.
2. Rất có thể CLB Hà Nội chỉ là cái cớ để HLV Vũ Tiến Thành "nhắc khéo" cho HAGL nhớ trận đấu ấy, trận đấu mà hàng thủ CLB TP.HCM chơi "như mơ ngủ", để đội bóng phố Núi đang cực kỳ chênh vênh trên "bờ vực", tự nhiên đá tưng bừng đến bất ngờ, để rồi không chỉ thắng, mà còn thắng đậm.
Liệu trận đấu ấy "có mùi"? Có Chúa mới biết được. Nhưng nó cho thấy HAGL của bầu Đức "đá cho vui" đấy, nhưng họ cũng biết "đá cho thắng" khi cần thiết. Còn CLB TP.HCM của chủ tịch Hữu Thắng, họ "đá cho thắng" cũng nhiều rồi, nhưng lại rất biết cách "đá cho vui" khi cần thiết.
Phát ngôn của HLV Vũ Tiến Thành được tung ra ngay trước thềm trận đấu giữa đội bóng của ông với HAGL trên sân Pleiku. Mùa giải này, HAGL chỉ thua mỗi CLB Hà Nội trên "thánh địa" này. Phải chăng ông Thành vì run sợ trước đội bóng phố Núi, nên "rung cây dọa khỉ" trước giờ bóng lăn? Và quả tình HAGL thực sự "nhường" Than Quảng Ninh, để quyết đấu với CLB Sài Gòn hòng tìm lại danh dự và hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ?
Hay ông Thành "điên tiết" là bởi với trận thắng trước HAGL, Than Quảng Ninh đã vươn lên bằng điểm với CLB Sài Gòn, đe dọa đẩy đội bóng này ra khỏi "top 3"? Có lẽ mọi câu trả lời đều là "Không". Bởi với những gì có được tính cho đến thời điểm này, CLB Sài Gòn của ông cực kỳ xứng đáng nhận được sự ủng hộ và tôn vinh, khi họ đã có một mùa bóng thực sự nỗ lực, thực sự cố gắng, thực sự "mã thượng".
"Bởi nếu HAGL hay CLB TP.HCM thực sự cố gắng, có lẽ cuộc chơi giờ đã khác", HLV Vũ Tiến Thành có quyền nói điều đó, dù cho sau câu nói ấy là sự ê chề của bầu Đức luôn bảo HAGL "đá cho vui", của chủ tịch Hữu Thắng với việc CLB TP.HCM có màn "hạ", rồi "nâng" HLV Chung Hae-seong đầy chất bi hài.
Bóng đá Việt Nam cần những câu nói "đau nhưng thấm" của HLV Vũ Tiến Thành, cần những trận cầu "đá chết bỏ" như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của HLV Phạm Minh Đức, khiến CLB Hà Nội phải "toát mồ hôi" ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu vừa qua.
Và phải chăng, đã đến lúc người hâm mộ HAGL lẫn CLB TP.HCM thể hiện sức mạnh của mình, để không còn phải bị tổn thương bởi những trận cầu "khó hiểu" của đội nhà. Thà đau, đau một lần rồi thôi?