Sau 2 trận đấu ở AFC Champions League 2022, HAGL giành được 1 điểm và xếp cuối bảng H. Đây là điều không quá ấn tượng khi xét về điểm số, tuy nhiên về màn trình diễn, đội bóng Phố Núi vẫn đang làm các khán giả hài lòng.
Với Bầu Đức, ông chia sẻ với tờ Pháp luật TP.HCM về lời dặn dò của bản thân cho thầy trò HLV Kiatisuk: "Tôi nói với Zico Thái và các cầu thủ rằng điều quan trọng nhất là chơi bóng thoải mái, chơi theo ý mình, không sợ bất kỳ đối thủ nào hết. Tôi dẫn chứng đội tuyển quốc gia ngày xưa đá thua cả đội sinh viên Hàn Quốc, Nhật Bản.
Nhưng sau này, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đá ngon lành với các đối thủ lớn, mấy trận vừa rồi đá với Nhật, Australia thua ít lại, thậm chí còn ghi bàn vào lưới người ta. Hơn nữa, HAGL hiện tại chẳng khác gì đội tuyển quốc gia thu nhỏ, sợ cái gì đâu?
Tôi có nói với Kiatisuk bây giờ đừng để đối thủ coi mình là đội lót đường dễ thương nữa. Mình đá sao cho hay, cho đẹp, dám đè người ta ra đá, không cần hạn chế bàn thua. Vì nếu có thua 1 trái cũng 3 điểm, mà 10 trái cũng 3 điểm. Cái chính là cách chơi của mình tạo ấn tượng đẹp cho khán giả, đá cho người hâm mộ sướng".
HAGL chơi bóng tự tin trước các đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều ở AFC Champions League.
HAGL tất nhiên bị đánh giá thấp hơn so với các ông lớn cùng bảng. Nhưng từ đầu giải tới hiện tại, đội bóng Phố Núi vẫn thể hiện sự tự tin, không hề e dè bất cứ đối thủ nào. Dù biết HAGL còn cần cải thiện nhiều điều, nhưng về mặt tinh thần, thầy trò HLV Kiatisuk đang làm tốt.
Sau 2 trận đấu ở AFC Champions Leauge, chưa có trận cầu nào HAGL phải đối mặt với thất bại cách biệt lớn. Bầu Đức rất hài lòng với những gì đội bóng Phố Núi thể hiện. Thậm chí ông chủ của HAGL còn so sánh đội nhà của hiện tại với quá khứ:
"Điểm khác biệt lớn nhất của cầu thủ HAGL so với 17 năm trước là bản lĩnh thi đấu và cách chơi bóng rất tự tin. Chúng tôi đá với đối thủ đến từ Nhật có thua thì thua chứ không chơi thủ, vẫn cầm bóng vẫn triển khai tốt. Tôi thấy rõ tâm lý cầu thủ vững vàng, và xác định đá tấn công đẹp mắt, học hỏi từ chính cái thua. Bóng đá vậy mới vui.
Gặp gỡ toàn những CLB trùm châu Á, chúng tôi mới biết trình độ của mình ra sao. Làng bóng mình có CLB nào đá với những đội mạnh châu Á dám ăn miếng trả miếng đâu, mỗi lần gặp "co giò" liền.
Ngay cả HAGL hồi 17 năm trước tôi nói thẳng trình độ còn kém so với bóng đá Hàn, Nhật. Bây giờ khoảng cách ấy đang dần thu hẹp lại, đặc biệt lớp cầu thủ hiện tại có học hành và sớm va chạm nhiều. Họ tin tưởng vào khả năng của mình".
HAGL liệu có tiếp tục duy trì được sự hưng phấn?
Những gì HAGL thể hiện ở AFC Champions League mùa giải năm nay có sự khác biệt so với Viettel. Năm ngoái, Viettel vào bảng đấu có phần dễ thở hơn HAGL hiện tại, tuy nhiên họ chỉ có thể phô diễn được sức mạnh khi chạm mặt đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Còn khi đối đầu đội bóng trên cơ, Viettel đối mặt với rất nhiều khó khăn và thường xuyên rơi vào cảnh chịu trận.
Chính vì màn thể hiện quyến rũ của HAGL, khán giả kéo đến sân Thống Nhất rất đông để theo dõi các học trò HLV Kiatisuk thi đấu. Đây là điều đáng mừng đối với HAGL nói riêng và cả bóng đá Việt Nam nói chung.
Vào 18h00 hôm nay (22/4), HAGL sẽ bước vào cuộc đối đầu Jeonbuk Motors. Hãy cùng chờ đợi đoàn quân Kiatisuk tiếp tục tạo ra cơn địa chấn ở sân chơi AFC Champions League!
https://soha.vn/bau-duc-hagl-khong-khac-gi-dtqg-thu-nho-chang-so-doi-thu-nao-o-afc-champions-league-20220422115518291.htm