Hôm 29/3 vừa qua, tại làng Inat, địa khu Aksu thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, một con báo tuyết đã xông vào chuồng cừu và tấn công đàn gia súc. Chủ trang trại cho biết con báo đã trèo từ hàng rào trên nóc chuồng xuống, trước đây nó từng lui tới vài lần để do thám nhưng lần này mới hành động thành công.
Ngay khi phát hiện con thú săn mồi trong chuồng cừu nhà mình, người chủ trang trại đã liên hệ với cảnh sát để được hỗ trợ. Cảnh sát xác nhận con báo tuyết đã cắn chết 19 con cừu và làm bị thương 11 con.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường ngay sau khi có thông tin trình báo. Ảnh: CCTV
Con báo vô tư nằm ngủ trong chuồng cừu. Ảnh: CCTV
Tuy nhiên, đối mặt với sự truy đuổi của cảnh sát, con báo này lại bình thản đến bất ngờ. Nó điềm nhiên nằm ngủ giữa bầy cừu sau khi đánh chén bữa ăn, không hề quan tâm đến cảnh tưởng náo loạn bên ngoài chuồng.
Tại Trung Quốc, báo tuyết là loài được bảo tồn cấp quốc gia nên cảnh sát bắt buộc phải đảm bảo an toàn cho con vật trong mọi trường hợp. Họ đã xua đàn cừu ra khỏi chuồng rồi đập mạnh vào tường tạo tiếng động mạnh để đánh thức con báo. Khi tỉnh dậy, con báo tuyết đã chạy thật nhanh ra khỏi chuồng cừu và không làm ai bị thương.
Con báo tuyết bỏ chạy sau khi tỉnh dậy. Ảnh: CCTV
Người chủ trang trại cũng bị thiệt hại 40.000 NDT (hơn 140 triệu đồng) sau sự cố hy hữu này, anh hiện đang nộp đơn yêu cầu bồi thường cho Cục Lâm nghiệp địa phương.
Sau khi được CCTV đưa tin, câu chuyện đã thu hút sự chú ý trên các mạng xã hội Trung Quốc. Dưới đây là một số bình luận hài hước của cư dân mạng:
"Thái độ bất chấp quá, gây án xong còn ngủ luôn tại hiện trường."
"Báo tuyết: Cháu no rồi, Cục Lâm nghiệp vào thanh toán hóa đơn cho cháu."
Bài viết tham khảo từ CCTV