Mở đầu bài viết, tờ Osen đã thể hiện sự thất vọng với tuyển Việt Nam: "Australia tỏ ra áp đảo về mọi mặt. "Phép thuật" của HLV Park Hang-seo cũng đành bất lực và Việt Nam phải chấp nhận thua trận với tỷ số 0-4".
Tờ Osen tiếp tục phân tích: "Việt Nam phòng ngự tốt trong nửa đầu hiệp một, tuy nhiên rốt cuộc họ lại không thể ngăn cản bàn mở tỷ số của Australia.
Phút 30, Mclaren vẫn bật cao đánh đầu tung lưới Việt Nam dù xung quanh anh có rất nhiều hậu vệ. Không ai trong số họ có tình huống can thiệp cầu thủ Australia. Điểm yếu về thể chất của tuyển Việt Nam đã bộc lộ trong pha bóng này.
Australia không hề dừng lại sau bàn mở tỷ số. Họ còn ghi thêm bàn nữa để dẫn Việt Nam 2-0 trước khi hiệp một khép lại".
Tuyển Việt Nam còn nhiều điều cần cải thiện sau trận thua 0-4 trước Australia.
Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam có một số điều chỉnh. Trong đó, tờ Osen có nhắc đến việc Công Phượng vào sân và tạo ra khác biệt cho hàng công tuyển Việt Nam: "HLV Park Hang-seo tung Công Phượng vào sân để tìm kiếm đột biến. Tình huống nguy hiểm được Công Phượng tạo ra chính là pha dứt điểm trúng vai của thủ môn Australia ở phút 62".
Cuối bài viết, tờ Osen thêm một lần khẳng định sự chênh lệch về trình độ của Việt Nam so với Australia: "Ở bàn thua thứ 4, McGree thoải mái đi bóng và dứt điểm trước vòng vây của 4 hậu vệ tuyển Việt Nam. Dù có hàng thủ đông đảo trong tình huống này nhưng các cầu thủ Việt Nam lại tỏ ra thiếu ý chí chiến đấu.
Với chênh lệch quá lớn về trình độ, tuyển Việt Nam chấp nhận trận thua thảm hại trước Australia. HLV Park Hang-seo dù tháo vát đến đâu cũng đành bất lực".
Sau trận thua Australia, tuyển Việt Nam đã nhanh chóng lên đường về nước để chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc diễn ra vào ngày 1/2 tới. Đáng chú ý, Trung Quốc cũng trải qua thất bại trong ngày hôm qua trước Nhật Bản với tỉ số 0-2.
https://soha.vn/bao-han-quoc-hlv-park-hang-seo-du-thao-vat-den-dau-cung-danh-bat-luc-truoc-australia-20220128093458959.htm