Hình ảnh đầu tiên mà bạn thấy khi nhìn vào bức ảnh đen trắng dưới đây là gì nào?
Một bức ảnh đơn giản nhưng lại chính là 1 ảo ảnh thị giác và nó đã làm nổ ra 1 cuộc tranh cãi sôi nổi trên Facebook với những quan điểm rất khác nhau.
Có người thì cho rằng hình ảnh đầu tiên mà họ nhìn thấy là 1 người đàn ông đeo ba lô chạy vào 1 khu rừng phủ đầy tuyết trắng.
Tuy nhiên, có người lại cho rằng họ đang thấy 1 chú chó màu đen dễ thương chạy từ trong khu rừng ra.
Bạn nhìn thấy hình ảnh gì? Chú chó chạy từ trong rừng ra hay người đàn ông chạy vào trong rừng?
Vậy đáp án thực sự là gì?
Trong khi có rất nhiều người đồng tình với ý kiến thứ nhất, tức là họ nhìn thấy hình ảnh đầu tiên là người đàn ông đeo ba lô chạy vào trong khu rừng, nhưng thực ra đây là bức ảnh chụp 1 chú chó poodle màu đen chạy tới phía ống kính.
Nhìn qua, đuôi của chú chó trông giống như đầu của 1 người đàn ông, còn mặt của chú cún này thì dễ bị nhầm với cái ba lô mà người đàn ông đeo trên lưng.
Hàng trăm cư dân mạng đã nhận ra sai lầm của họ sau khi phân tích đi phân tích lại bức ảnh.
Một người cho ý kiến: "Tôi đã phải bỏ kính ra để nhìn cho kỹ đấy".
Thực ra đây là bức ảnh chụp 1 chú chó poodle màu đen chạy tới ống kính.
Một người nữa đồng tình: "Tôi đã phải nhìn chằm chằm bức ảnh mới nhận ra nó là cái gì".
Những người khác thì khẳng định: "Sao tôi không thấy người đàn ông nhỉ? Tôi chỉ thấy chú chó thôi", hoặc "Tôi thấy tò mò sao mà người ta nhìn ra được 1 người đàn ông khi trên lưng anh ta lại thò ra 1 cái đầu con chó rất to nhỉ?".
Nhưng cũng có những người không thấy thuyết phục với ý kiến này và khăng khăng cho rằng đó là 1 người đàn ông.
"Rõ ràng đó là 1 anh chàng mặc áo khoác, đội mũ chạy vào trong khu rừng mà. Tôi cam đoan đó là 1 người đàn ông", 1 cư dân mạng tuyên bố chắc nịch.
Một cư dân mạng tuyên bố chắc nịch bức ảnh chụp 1 người đàn ông chạy vào trong rừng.
Phóng viên của tờ The Sun đã liên hệ với Lee Chambers, 1 chuyên gia tâm lý môi trường kiêm cố vấn về sức khỏe. Ông Lee cho biết đáp án bạn nhìn thấy có thể tiết lộ 1 phần về tính cách và tâm lý của bạn.
"Việc mắt bạn tập trung vào hình ảnh nào đầu tiên tất nhiên sẽ quyết định đến việc bạn thấy thứ gì, nhưng tình trạng tâm lý hiện tại của bạn cũng có thể đóng vai trò nhất định trong việc bạn nhìn thấy chú chó chạy đến chỗ bạn hay 1 người đàn ông đang chạy trốn", ông Lee tiết lộ.
Theo nhà tâm lý học Lee Chambers, tình trạng tâm lý hiện tại có thể ảnh hưởng tới việc bạn nhìn thấy chú chó hay người đàn ông.
"Nếu bạn đang lo lắng, bạn sẽ có xu hướng nhìn thấy người đàn ông chạy trốn, tức là bạn có xu hướng nhìn thấy hình ảnh từ 1 góc nhìn đe dọa hơn.
Ngoài ra, nếu bạn là người có xu hướng bi quan hoặc ít khi tin tưởng người khác, bạn cũng sẽ nhìn thấy những người hay vật trong tư thế rời đi, hoặc con người hành động 1 cách xấu xa.
Ngược lại, nếu bạn đang thấy an yên và tự tin, bạn sẽ có xu hướng nhìn thấy chú chó chạy về phía bạn.
Nếu bạn là người lạc quan, bạn sẽ dễ nhìn thấy thứ gì đó chạy đến phía của bạn cũng như nhìn được bao quát khung cảnh tuyết rơi xung quanh", ông Lee khẳng định.
Theo The Sun