Bàn giao bé gái 4 tuổi bị “lạc” từ miền Tây lên Đắk Lắk về cho gia đình

Xứ Thanh |

Sau nhiều ngày mất liên lạc vì “lạc” lên Đắk Lắk, bé gái 4 tuổi được bàn giao cho người thân ở tỉnh Kiên Giang.

Ngày 11/10, đại diện Tịnh thất Quán Âm ở phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vừa phối hợp với công an và chính quyền địa phương bàn giao cháu gái 4 tuổi bị lạc về cho gia đình ở tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, khoảng 16h ngày 6/10, sư cô Phan Thị Kim Hưng, trụ trì Tịnh thất Quán Âm tình cờ phát hiện một bé gái cao khoảng 1,1m, mặc áo thun màu hồng, quần jean ngắn, đeo ba lô màu xanh đứng một mình trước sân Tịnh thất. Nhiều ngày sau đó, không thấy ai đến nhận nên ngày 8/10, sư cô Kim Hưng đã đến báo với Công an phường Ea Tam và chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, Công an phường Ea Tam và chính quyền địa phương đã thông báo về việc cháu gái bị lạc trên một số kênh thông tin đại chúng, đồng thời đăng tải công khai lên trang mạng xã hội Facebook nhờ cộng đồng mạng chia sẻ. 

Đến sáng ngày 10/10, ông ngoại cháu bé trú tại thị trấn Tri Tôn (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) phát hiện cháu mình trên mạng Facebook nên đã liên lạc và đến UBND phường Ea Tam để xác nhận thông tin liên quan để nhận cháu bé…

Theo ông ngoại cháu bé cho biết, cháu bé sinh năm 2015. Bố mẹ cháu bé đã ly dị và cháu ở cùng mẹ. Nhiều ngày nay, gia đình không liên lạc được với 2 mẹ con cháu. Tình cờ lên Facebook thấy cộng đồng mạng chia sẻ mới biết cháu mình bị lạc mãi ở tỉnh Đắk Lắk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại