Mới đây, Giulio Burattini, 36 tuổi đã cùng cha mình đi săn trong 1 khu rừng ở vùng Tuscany thuộc tỉnh Grosseto của Italia. Khi nhìn thấy 1 con lợn rừng, Giulio đã không ngần ngại bắn nó ngã gục trên mặt đất. Sau đó, thấy con vật nằm im, cho rằng con vật đã chết nên người đàn ông này đã đến gần xem thế nào.
Giulio Burattini đã cùng cha của mình vào rừng đi săn.
Tuy nhiên, theo thông tin của tờ Mirror, thật không ngờ, khi Giulio đến gần thì con lợn rừng đột nhiên ngóc đầu dậy và cắn 1 phát thật mạnh vào chân bên phải của anh. Do vết thương quá sâu lại trúng vào động mạch ở đùi Giulio khiến máu phun xối xả, nên khi các nhân viên y tế tới được hiện trường thì đã quá muộn.
Không rõ sau đó số phận con lợn rừng ra sao, nhưng chứng kiến con trai chết ngay trước mắt mình trong 1 cái chết quá nhanh và khủng khiếp, cha của Giulio đã bị sang chấn tâm lý và phải nhập viện để điều trị.
Được biết, đây là 1 sự mất mát lớn với gia đình Giulio, nhất là nạn nhân ra đi để lại người vợ trẻ tuổi cùng 1 cô con gái mới lên 6.
Giulio Burattini, 36 tuổi đã qua đời vì vết thương trúng động mạch ở đùi.
Trước cái chết của Giulio, nhiều người đã bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn với gia đình anh. Song cũng có 1 số người phản đối các hoạt động săn bắn để lấy chiến lợi phẩm thì cho rằng, tai nạn này hoàn toàn tránh được nếu người đàn ông không tấn công động vật hoang dã và đây chính là 1 ví dụ điển hình của luật nhân quả.
Đây cũng không phải lần đầu tiên các thợ săn bị con mồi của mình lấy mạng. Vào năm 2020, ông Mark David, 66 tuổi, tới từ Hillsboro, bang Oregon của Mỹ cũng từng dùng cung tên bắn bị thương 1 con nai sừng xám Bắc Mỹ.
Ông Mark đã bị con nai sừng xám Bắc Mỹ húc chết để trả thù.
Vết thương của con vật không nghiêm trọng, và nó đã chạy đi sau khi bị trúng tên. Hôm sau, ông định bụng sẽ quay lại đây để tìm kiếm con vật.
Tuy nhiên, điều ông không ngờ đến nhất đã xảy ra. Sau khi bị thương nhưng không chết, con nai sừng xám to lớn đã tìm một nơi để ẩn nấp, chờ người thợ săn quay lại. Vào khoảng 9 giờ sáng hôm Chủ nhật, ngày 30/8, ông Mark cùng người chủ đất đem cung tên quay lại tìm kiếm con vật.
Song khi thấy ông Mark xuất hiện, con nai sừng tấm đã nhào ra tấn công ông, dùng sừng húc liên tiếp vào cổ của người thợ săn 66 tuổi, khiến ông bị thương nặng và qua đời ở bệnh viện.
Vào năm 2019, ông Thomas Alexander, 1 thợ săn 66 tuổi tới từ bang Arkansas cũng đã mất mạng sau khi bị 1 con hươu ông cố giết tấn công trả thù.
Theo Mirror
https://soha.vn/ban-1-con-lon-rung-nguoi-dan-ong-ngay-lap-tuc-phai-doi-dien-voi-luat-nhan-qua-20220124112112264.htm