Trải qua Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid rồi Man United, sự nghiệp cầm quân của Mourinho có lúc thăng lúc trầm. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, Người đặc biệt luôn biết cách biến sân nhà trở thành điểm tựa vững chắc. Làm khách trên sân của đội bóng do Mourinho dẫn dắt luôn là một thử thách rất lớn.
Tuy nhiên, từ khi cầm quân tại Tottenham, chiến lược gia người BĐN không còn duy trì được sự đáng sợ của "sân nhà" nữa. Mùa giải này, Gà trống kiếm được ít điểm ở thánh địa của mình hơn là trong các chuyến hành quân xa nhà. Và cuộc tiếp đón Chelsea tại vòng 22 Premier League tiếp tục chứng kiến tình trạng này.
Tottenham bước vào trận đấu mà thiếu vắng tiền đạo chủ lực Harry Kane. Không chỉ là tay săn bàn hàng đầu, Kane còn là mắt xích quan trọng trên hàng công khi di chuyển rất rộng để thu hút đối phương và kiến tạo cho đồng đội lập công. Thiếu vắng chân sút người Anh, Tottenham gần như mất hết ý tưởng tấn công, ngay cả Son Heung-min cũng trở nên nhạt nhòa.
Son Heung-min không còn duy trì được mạch ghi bàn ấn tượng
Phía bên kia chiến tuyến, Chelsea lại đang khởi sắc sau khi HLV Tuchel lên nắm quyền thay Lampard. Việc áp dụng cách chơi có phần giống với thời Conte giúp The Blues kiểm soát tốt khu vực giữa sân và lên bóng thanh thoát hơn.
Nhưng cũng phải nhờ đến một tình huống khá ngớ ngẩn Chelsea mới tìm được bàn thắng dẫn trước. Trong nỗ lực ngăn chặn Timo Werner, trung vệ Eric Dier đã vụng về quét trúng chân đối phương dẫn đến quả penalty.
Pha phạm lỗi ngớ ngẩn của Eric Dier
Đây là pha xử lý rất thiếu tỉnh táo của Eric Dier bởi anh đang ở vị trí không thuận lợi cho một cú quét bóng. Hơn nữa, các cầu thủ Chelsea lúc ấy cũng đã lui về rất nhanh và Timo Werner kể cả không chế được bóng cũng chưa chắc có thể uy hiếp khung thành. Trên chấm 11m, Jorginho trừng phạt Tottenham khi thực hiện thành công quả phạt đền.
Jorginho ghi bàn cho Chelsea
Bị dẫn bàn, đội chủ nhà buộc phải chơi tấn công. Chỉ có điều, những bài đánh của họ quá đơn điệu và thường bị bẻ gãy một cách dễ dàng. Trong cơ hội tốt nhất tạo ra, Vinicius lại đánh đầu chệch cột dọc khi mà thủ môn Mendy đã đứng chôn chân.
Phía bên kia, Chelsea cũng tạo ra một số pha bóng nguy hiểm trong phần còn lại trận đấu. Dù vậy, các chân sút của họ không tận dụng được để gia tăng cách biệt.
Trận derby giữa 2 CLB thành London khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về Chelsea. Đội khách vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH và chỉ còn kém top 4 đúng 4 điểm. Trong khi đó, Tottenham tụt xuống thứ 8 và hi vọng giành tấm vé dự Champions League ngày càng mong manh hơn.
Với cá nhân Mourinho, trận thua Chelsea đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp nhà cầm quân người BĐN để thua liên tiếp 2 trận trên sân nhà tại giải quốc nội, điều chưa từng xảy ra ở 326 trận đấu trước đó. Tồi tệ hơn, đây cũng là lần đầu Tottenham thua liền 3 trận tại Premier League kể từ năm 2012.
Từ chỗ biến Gà trống thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, giờ đây chiếc ghế của Mourinho đang lung lay dữ dội. Nếu không cải thiện tình hình, Người đặc biệt rất có thể sẽ phải "ra đường" giống cậu học trò cũ Frank Lampard.
Kết quả: Tottenham 0-1 Chelsea
Bàn thắng: Jorginho 24'
Đội hình ra sân:
Tottenham: Lloris, Aurier, Dier, Alderweireld, Davies, Ndombele, Hojbjerg, Sissoko, Bergwijn, Son Heung Min, Vinicius.
Chelsea: Mendy, Rudiger, Silva, Azpilicueta, James, Alonso, Jorginho, Kovacic, Werner, Mount, Hudson-Odoi.
BXH Premier League: