“Bác thằng bần” xứ kim chi đi... cướp

Lê Hùng |

Đến TP Đà Nẵng du lịch nhưng Park Young Jun (1969, quốc tịch Hàn Quốc) không mặn mà với cảnh đẹp nơi đây, mà chỉ chú tâm vào sòng bạc.

Chơi nhiều nhưng ít thắng nên số tiền Park Young Jun mang theo nhanh chóng “bốc hơi”. Để có tiền tiếp tục gỡ gạc, chàng “oppa” này dùng dao khống chế tài xế taxi để cướp tài sản.

Qua làm việc với người bị hại là anh Võ Văn Đức (1992, trú TP Huế, TT- Huế), bước đầu lực lượng CA xác định đối tượng thực hiện vụ cướp là một người đàn ông ngoại quốc, mặc quần áo tối màu.

Sau khi dùng dao khống chế anh Đức để lấy tài sản, đối tượng trèo tường rào vào khu vực công trình đang xây dựng gần đó để trốn thoát nên Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp CAP Khuê Mỹ lập tức truy xét đối tượng.

8 giờ 15 ngày 23-11, Thiếu tá Nguyễn Trần Linh - Phó trưởng CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của người dân về việc, trước nhà hàng số 88 đường Võ Nguyên Giáp (P. Khuê Mỹ) xảy ra vụ cướp tài sản của tài xế taxi.

Ngay lập tức, Thiếu tá Linh điện báo sự việc với CAQ Ngũ Hành Sơn. Nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo CAQ trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) nhanh chóng phối hợp CAP Khuê Mỹ đến hiện trường thu thập thông tin để điều tra, truy bắt đối tượng.

Đến 9 giờ cùng ngày, Đội CSHS và CAP Khuê Mỹ phát hiện một người đàn ông ngoại quốc có nhiều đặc điểm nhân dạng giống đối tượng cướp đang núp trong bụi rậm tại khu vực ven biển (cách hiện trường vụ cướp khoảng 500m).

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện trong người đàn ông này có 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J2, 1 con dao gọt trái cây và 1 ví da màu đà, bên trong có hơn 1,3 triệu đồng, 3 tấm ảnh thẻ của anh Đức, 1 GPLX hạng B2 và 1 CMND đều mang tên Võ Văn Đức.

Ngay lập tức, người đàn ông ngoại quốc trên được đưa về trụ sở Công an để làm rõ. Tại cơ quan CA, người này khai tên Park Young Jun (1969, quốc tịch Hàn Quốc) và thừa nhận số tài sản trên là do mình cướp của anh Đức.

Theo khai nhận ban đầu của đối tượng, giữa năm 2018, Park Young Jun biết tin một người bạn Hàn Quốc đang làm ăn tại Hà Nội định sang lại một nhà hàng nên Park qua tìm hiểu để đầu tư.

Tháng 8-2018, Park Young Jun rời Hàn Quốc lên đường sang Việt Nam vừa để du lịch, vừa tìm hiểu môi trường kinh doanh của người bạn.

Điểm đầu tiên Park Young Jun dừng chân tại Việt Nam là TP Đà Nẵng, nhưng thay vì tham quan danh lam thắng cảnh thì Park lại “lạc” vào sòng bạc.

Chơi nhiều nhưng thắng ít nên số tiền 8 triệu Won (khoảng 160 triệu đồng) “oppa” Park mang theo nhanh chóng cạn kiệt. Sau đó, Park Young Jun ra Hà Nội gặp người bạn đồng hương, nhưng do hết tiền nên “oppa” Park mang giấy tờ tùy thân “cắm” vào tiệm cầm đồ lấy 4 triệu đồng.

Có tiền, Park quay ngược vào Đà Nẵng mong gỡ gạc nhưng vì nhiều lý do nên “oppa” không được vào casino như lần trước. Vậy là, Park Young Jun quyết định ra TP Huế để tìm địa điểm chơi đánh bạc khác.

Tiền ít, lại gặp “vận đen” nên Park Young Jun đã “cạn túi”, chính thức gia nhập họ hàng nhà “thằng bần”. Từ đây, “oppa... bác thằng bần” này chuyển sang cuộc sống lang thang, nay đây mai đó và chọn ghế đá công viên làm nơi ngả lưng mỗi khi mỏi...

“Bác thằng bần” xứ kim chi đi... cướp - Ảnh 1.

Đối tượng Park Young Jun cùng tang vật và phương tiện gây án.


5 giờ 30 ngày 23-11, Park Young Jun lang thang đến khu vực đối diện khách sạn Mường Thanh (TP Huế, TT-Huế) thuê taxi Mai Linh do tài xế Võ Văn Đức điều khiển chở vào TP Đà Nẵng.

Khi đến khu vực trước nhà hàng 88 đường Võ Nguyên Giáp (P. Khuê Mỹ), “bác thằng bần” xứ Kim Chi yêu cầu anh Đức dừng xe rồi bất ngờ chồm tới, túm áo, kề dao vào cổ tài xế để cướp tài sản.

Quá hoảng sợ, anh Đức đưa toàn bộ tài sản của mình gồm: 1 ĐTDĐ hiệu Nokia, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J2, ví tiền có hơn 1,3 triệu đồng, ảnh thẻ và giấy tờ tùy thân của anh Đức.

Lợi dụng lúc Park Young Jun sơ hở, anh Đức tung cửa xe chạy ra ngoài tri hô. Thấy tình thế bất lợi, “oppa” Park cũng lao ra khỏi xe, leo tường rào vào khu vực công trình gần đó trốn và làm rơi chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia. Chạy được khoảng 500m, Park Young Jun chui vào một bụi rậm gần khu vực ven biển để trốn.

Đến 9 giờ cùng ngày, khi “oppa” Park đang “nghỉ ngơi” trong bụi rậm thì bị CAP Khuê Mỹ và Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ. Hiện Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Park Young Jun về hành vi “Cướp tài sản” theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại