Tấm hình chụp selfie đầy sức sống của người phụ nữ trong chuyến đi chơi
Khi nhìn tấm hình selfie của chị Amanda Ferreira, 44 tuổi, tới từ Braxin, ai cũng thấy đây là một người phụ nữ khá xinh đẹp, quyến rũ.
Bức ảnh được chụp trong một chuyến đi chơi ở con đập Jurumirim tại thành phố Avare, phía Đông Nam Braxin. Chị Amanda đã mỉm cười một cách tươi tắn khi ở trên tàu.
Ngoài ra, chị Amanda còn có 1 tấm ảnh selfie khác khi chị chuẩn bị lên tàu, đằng sau là ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
Trong cả 2 tấm hình, chị Amanda đều đeo kính mát và toát lên phong thái trẻ trung, tự tin, quyến rũ của một người phụ nữ đang ở độ tuổi mặn mà với nét đẹp khó cưỡng.
Sau khi tự selfie, chị Amanda đã up lên trang Instagram của mình để cho bạn bè biết mình đang tận hưởng những phút giây thư giãn vô cùng vui vẻ của chuyến tham quan.
Thế nhưng, khi xem những tấm hình vô cùng rực rỡ và tươi vui này, không ai nghĩ tới việc nó ẩn chứa 1 sai lầm chết người và nó đã khiến chị Amanda phải trả 1 cái giá rất đắt.
Không ai nhận ra 1 sai lầm chết người trong bức chụp selfie, và nó đã dẫn đến 1 kết cục bi thảm
Chỉ vài phút sau khi chị Amanda tự selfie, một tình huống bất ngờ không ai nghĩ đến đã không may xảy ra chiếc tàu chở chị cùng nhiều hành khách khác đã không may bị lật úp khi đang ở giữa hành trình.
Sở Cứu hỏa thành phố cho biết, sau khi con tàu bị lật úp, tất cả các hành khách đều ngã xuống nước.
Một người dân địa phương tên là Henrique dos Santos khi nghe tiếng kêu cứu của mọi người mới lái cano chạy tới hiện trường để cứu nạn.
"Chúng tôi tìm được 2 thiếu niên trước tiên. Họ trèo lên các cục nhiệt và nổi trên mặt nước. Sau đó tôi nhìn thấy những người khác. Họ đã cố gắng trèo lên cùng lúc và chiếc cano cũng bị lật úp. Tất cả đều không mặc áo phao", ông Santos cho biết.
Theo hãng tin quốc gia Braxin G1, các nhân chứng cho biết các hành khách đều không mặc áo phao và đó là lý do chị Amanda phải mất mạng một cách oan uổng.
Chị Amanda đã bị chết đuối và thi thể của người phụ nữ xinh đẹp này đã được tìm thấy gần nơi con tàu bị lật úp, tại 1 khúc của con đập, nơi có độ sâu lên tới 20m.
Con đập Jurumirim tại thành phố Avare, nơi chị Amanda đi chơi và không may thiệt mạng.
Trong 1 thông báo chính sức, 1 nhân viên của Sở Cứu hỏa, ông Carlos Prandini cho biết: "Thông tin về số lượng người ở trên con tàu đó là không chính xác. Nhưng họ sẽ điều tra để đưa ra những kết luận về vụ tai nạn".
Hiện việc điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn đang được tiến hành. Ngoài ra, không có thêm thông tin gì về các hành khách đi tàu.
Khi câu chuyện này được công bố trên truyền thông, đa số mọi người đều bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của người phụ nữ mới chỉ có 44 tuổi.
"Sống ảo" và "sống thật", cái nào quan trọng hơn?
Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, chính chị Amanda cũng có một phần lỗi khi chỉ quan tâm đến việc "sống ảo" mà chẳng hề tự biết cách bảo vệ bản thân, và có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người khác có suy nghĩ giống người phụ nữ này.
Đừng để "cuộc sống ảo" trên mạng làm mất đi "cuộc sống thật" của chính bạn. (Ảnh minh họa)
Có không ít người cho rằng việc mặc áo phao sẽ làm cho hình chụp selfie của họ trông kém hấp dẫn đi, sẽ nhận được ít "like" hơn trên các mạng xã hội, và chính quan niệm này đã phần nào khiến nhiều người đi tàu, thuyền chẳng bao giờ nghĩ tới việc mặc áo phao, và dẫn đến những kết cục đáng tiếc như chị Amanda.
Trong khi đó, ai cũng biết rằng, khi đi trên các phương tiện đường thủy như tàu, thuyền, bè hoặc phà, thì việc mặc áo phao là điều vô cùng cần thiết để bảo đảm an toàn.
Không một ai, kể cả người bơi cực giỏi, có thể đảm bảo rằng khi tình huống bất ngờ xảy ra, họ sẽ bơi được vào bờ tốt như lúc bình thường, chưa kể đến việc khả năng của họ sẽ còn bị hạn chế bởi các điều kiện khách quan, hay do bị người khác bám vào.
Suy cho cùng, đẹp hay không cũng không thể quan trọng bằng mạng sống của bạn, đúng không nào?
Theo Mirror